David Beckham: “Gã Judas” đáng kính

Công Luận |

(Soha.vn) - Với nhiều người, David Beckham cũng giống như một kẻ phản bội Man United khi rời bỏ sân Old Trafford. Nhưng ở một khía cạnh khác điều này đã giúp Quỷ đỏ và nhiều nơi khác trên thế giới bước vào một kỷ nguyên bóng đá mới.

1. Trong sách sử của Thiên Chúa giáo, Judas là tông đồ tồi tệ nhất của chúa Jesus. Chỉ vì 30 đồng bạc, gã sẵn sàng báo cho những tay Công vụ biết nơi ở của Chúa rồi khiến ngài bị bắt. Người đời sau đã nguyền rủa Jesus vì chính hắn đã gây ra cái chết của chúa Jesus khi ngài bị đóng đinh trên cây thập giá.

Nhưng sau hàng nghìn năm chuyển biến, những con người uyên thâm về giáo lý nhận ra rằng Judas lại là một nhân vật vĩ đại và có công lao đặc biệt cho toàn thể nhân loại. Vì nếu như không có cái chết của chúa Jesus, linh hồn ngài sẽ không thể thoát ra khỏi tấm thân của người phàm tục để hướng tới phạm trù siêu nhiên, cứu rỗi loài người.


	Judas (trái) người hùng của cả nhân loại

Judas (trái) người hùng của cả nhân loại

Bản thân chúa Jesus cũng đã biết chuyện này từ trước và ngài vẫn coi Judas là môn đệ tâm đắc nhất, truyền thụ những giáo lý uyên thâm rồi “mượn tay” gã để giúp người siêu thoát. Vậy chính xác hơn, người đời sau phải cảm tạ phản đồ Judas, người đã giúp loài người được cứu rỗi nhưng lại phải chết trong khổ đau.

2. Đến ngày hôm nay, nhân loại đã sản xuất ra không ít những “gã Judas” với nhiều hình vẻ khác nhau. Và có lẽ, David Beckham cũng có tên trong bảng danh sách “Những hiện thân của phản đồ Judas”.

Dưới bàn tay nhào nặn của Sir Alex, David Beckham đã được trau dồi và phát huy tài năng của mình để trở thành một ngôi sao lớn trong làng bóng đá khi mới 24 tuổi (năm 1999 Man United giành được cú ăn 3 huyền thoại). Ở thời điểm đó, Beckham là một trong những môn đồ mà ngài Alex Ferguson yêu chiều nhất.


	Beckham môn đệ ưu tú của Sir Alex và cũng đã "phản bội" ông

Beckham môn đệ ưu tú của Sir Alex và cũng đã "phản bội" ông

Nhưng rồi cái tôi của một ngôi sao lớn đã mách nước cho tiền vệ cánh phải rời khỏi mái nhà Old Trafford để tháo chạy sang Bernabeu vào năm 2003. Cũng từ đó, nhiều người đã nói Beckham là gã phản đồ của Quỷ đỏ, của Alex Ferguson. Vậy mà khi nhìn lại, người ta vẫn phải cảm ơn cuộc đào tẩu của Beckham ra khỏi sân Old Trafford.

3. Nếu ngày đó Beckham không rời khỏi nước Anh để đầu quân cho Real Madrid thì liệu Ronaldo có cơ hội đến với Man United? Và khi CR7 không có mặt tại Manchester thì Quỷ đỏ có được không một kỷ nguyên vàng son cùng siêu sao người Bồ Đào Nha?

Còn phần bên kia của lịch sử bóng đá nhân loại, Beckham cũng đã giúp cho những Real Madrid, PSG, LA Galaxy hay rộng hơn là giải đấu nhà nghề Mỹ - MLS bước sang một thời đại mới với tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn.


	Beckham đã mang bóng đá "phổ độ" tới muôn người

Beckham đã mang bóng đá "phổ độ" tới muôn người

Bước chân của Beckham đi tới đâu là người ta thấy được hình ảnh về môn thể thao Vua tới đó. Đã có nhiều bộ phim được dựng lên để nói về Beck và ngay như một đất nước nghiêm ngặt như Triều Tiên cũng đưa hình ảnh của anh lên truyền hình. Ở một khía cạnh khác, những con người có lẽ chưa bao giờ biết đến bóng đá nhưng nhờ có ngôi sao này mà họ đã biết thế nào là trái bóng.

Có thể nói, chính Beckham là người đã giúp UEFA phổ cập bóng đá, mang môn thể thao này đi sâu và rộng hơn vào cuộc sống của từng người trên khắp hành tinh. Và liệu không có Beckham thì những LA Galaxy hay PSG có "đánh bóng" tên tuổi của mình nhanh đến vậy. Điều này chắc chỉ có một mình Beckham làm được.

Như vậy, có quá không khi nói rằng Beckham cũng chính là gã Judas đáng kính nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Vì cũng chính anh đã cứu rỗi Man United, PSG, LA Galaxy… theo cách riêng của mình và đưa bóng đá lên một tầm cao mới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại