Đánh bại Myanmar, ĐT nữ Việt Nam “né” được Thái Lan

LEO |

(Soha.vn) - ĐT nữ Việt Nam vẫn đang thẳng tiến trên con đường bảo vệ ngai vàng SEA Games của mình với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Myanmar.

Khó khăn là điều đã được dự đoán từ trước dành cho thầy trò HLV Trần Vân Phát trước khi bước vào trận chiến quan trọng ngày hôm nay. Với lợi thế chủ nhà SEA Games 27, Myanmar được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch lần này.

Đó cũng là lý do mà HLV Trần Vân Phát đã chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công cho ĐT nữ Việt Nam. Một lựa chọn hoàn toàn hợp lý khi Myanmar mới là đội chịu sức ép phải thắng để tránh phải đụng Thái Lan ở vòng bán kết.

Việc “biết địch, biết ta” đã giúp các cô gái áo đỏ hoàn toàn chủ động về mặt lối chơi cũng như tinh thần. Khi Myanmar ào ạt lao lên ngay từ những phút đầu trận đấu, ĐT nữ Việt Nam vẫn tỏ ra khá bình tĩnh chống đỡ với những pha ra vào cực kỳ hợp lý của thủ môn Kiều Trinh và phong độ chói sáng của Nguyệt Nga.

Khi mà đối thủ vẫn đang mải mê tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số, ĐT nữ Việt Nam đã bất ngờ gây sức ép ngược lại và lập tức đã có được bàn thắng mở tỷ số. Trong một pha đá phạt rất nguy hiểm, Mar Win đã lóng ngóng tự đưa bóng về lưới nhà trong sự bất lực của thủ thành Mya Phu Ngon.

Việc có được bàn thắng ngay ở phút 18 đã mang lại lợi thế quá lớn cho đoàn quân của HLV Trần Vân Phát, đặc biệt về mặt tâm lý khi họ có quyền được thua 1 bàn.

Trái ngược với sự bình tĩnh, tự tin của nữ Việt Nam là sự nóng vội của chủ nhà Myanmar. Họ thể hiện điều đó rất rõ điều đó qua những cú dứt điểm vội vàng, những tình huống xử lý lóng ngóng và đặc biệt là những pha… phạm lỗi ác ý.

Trong trận đấu này, các cầu thủ chủ nhà đã sử dụng rất nhiều tiểu xảo trong thi đấu. Họ liên tục dùng cùi chỏ, gầm giày đến tấn công các cầu thủ nữ Việt Nam. Nếu không phải trọng tài xử lý quá “mềm”, chắc chắn sẽ có ít nhất một nữ cầu thủ Myanmar phải rời sân đi tắm sớm.

Với chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Myanmar, ĐT nữ Việt Nam đã tiến vào vòng bán kết với ngôi đầu bảng A. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Trần Vân Phát đã “né” được đối thủ rất mạnh Thái Lan ở vòng bán kết, đội đứng đầu bảng B.

Thay vào đó, ĐT nữ Việt Nam sẽ chỉ phải đụng Malaysia, một cái tên nhẹ hơn rất nhiều. Chỉ cần thi đấu đúng thực lực, chiếc vé vào trận chung kết khó thoát khỏi các nhà ĐKVĐ.

Ghi bàn:

Nữ Việt Nam: Mar Win 18' (phản lưới nhà)

Đội hình thi đấu: 

Nữ Myanmar: Mya Phu Ngon, Khin Thin Wai, San San Wan, Moe Moe War, P.P.Khaing, Khin Moe, Zin Mar Win, Khin Mlar Tun, Than Than Htwe, Y.Y.oo, Lo Wer Phaw.

Nữ Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Hải Hòa, Nguyễn Thị Xuyến, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại