Cris Ronaldo thô bạo, tục tĩu đe dọa người đẹp

Đăng Khôi |

Những chi tiết cụ thể trong quan hệ giữa Ronaldo với Andressa Urach vừa được khui ra và hẳn siêu sao Real không thể hài lòng.

Hồi năm 2013, thực tế là Andressa Urach đã từng lên tiếng kể rất nhiều về chuyện qua đêm với Ronaldo tại một khách sạn hạng sang ở Tây Ban Nha.

Sau đó, CR7 đã cho người tới gặp Urach, đề nghị Á hậu Miss Bum Bum 2012 “im miệng” nếu không sẽ khởi kiện tội vu khống.

Bẵng đi một thời gian Urach không “ngồi lê đôi mách” về Ronaldo, mới nhất cô nàng đã viết hẳn tự truyện và tất nhiên mô tả chi tiết hơn về sự kiện đáng nhớ trong đời với siêu sao Real.

Cuốn sách phải tới ngày 25/8 mới phát hành phổ biến tại Brazil. Nhưng tờ Daily Mail của Anh đã nhanh chân giành quyền đăng tải độc quyền một vài phần hấp dẫn.

Trang bìa cuốn sách của Urach.

Trang bìa cuốn sách của Urach.

Theo Andressa, vào ngày 19/3/2013, Cris Ronaldo đã chủ động gọi điện cho cô.

“Em có thực sự là một Miss Bum Bum của Brazil không? Em là một Bum Bum rất đẹp, tôi thích vòng ba của em” – Ronaldo nói.

Khi nhận được cuộc điện thoại của Ronaldo, Urach đã vô cùng sung sướng.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có cơ hội ở bên cầu thủ lãng mạn bậc nhất thế giới. Tôi đã nghĩ sẽ không tính tiền cho những ngày ở bên anh ấy. Tôi còn nghĩ đáng lẽ mình phải trả tiền để được ở cạnh Ronaldo”.

Một tháng sau cuộc trò chuyện, Andressa Urach tới TBN, ở khách sạn Villa Magna với giá 12.000 euro/đêm.

“Tôi ở trong thang máy và tim như ngừng đập khi cửa mở. Đó là Ronaldo. Anh ấy mỉm cười, mời tôi đến và nói chuyện nhanh về những gì sẽ đến giữa 2 người.

Rồi anh ấy nhào đến tôi và cả 2 đã làm chuyện đó thật mãnh liệt. Không giống với những gì các bạn tưởng tượng, Ronaldo khá hung hăng trong chuyện phòng the. Chúng tôi đã dành 1 giờ bên nhau”.

Á hậu siêu vòng ba năm 2012

Á hậu siêu vòng ba năm 2012.

Andressa Urach chia sẻ rằng thực tế không muốn sử dụng hình ảnh của Ronaldo trước công chúng. Tuy nhiên, cô nàng lại muốn có ảnh CR7 để tham gia một chương trình… khuyến mãi tại quê nhà.

Vì thế, Urach đã xin chụp ảnh với Ronaldo, tất nhiên phải theo điều kiện của siêu sao Bồ Đào Nha, đó là không ở trong phòng khách sạn.

Theo Urach mô tả, hóa ra đó là một “cái bẫy” của CR7. Sau khi bắt mỹ nhân xứ Samba xuống sảnh khách sạn chờ đợi để được chụp ảnh chung, Ronaldo lập tức rời đi.

Lát sau, một nhân viên tới và yêu cầu Urach lên phòng khách sạn để đảm bảo bí mật. Người đẹp bị nhốt trong phòng trong khoảng 3-4 giờ.

“Quẫn trí, tôi đã gọi người đại diện đến để giúp đỡ. Khi được tự do, điều tôi nghĩ đến chỉ là trả thù” - Andressa Urach chia sẻ.

Vì lý do đó, người đẹp Brazil đã kể toàn bộ câu chuyện cho The Sun, tờ báo lá cải nổi tiếng nước Anh.

Khi mọi chuyện bị phanh phui, Andressa Urach chia sẻ Ronaldo đã gọi điện thêm một lần nữa, đe dọa, phỉ báng cô.

“Tôi thề rằng công lý sẽ được thực thi. Cô là một con điếm. Tôi sẽ làm việc với những người đứng phía sau cô. Cô chưa biết về tôi và những gì tôi có thể làm được đâu”.

Thêm một lần nữa công khai scandal trong tự truyện, nhưng Andressa Urach lại nói những lời khiến nhiều người khó hiểu:

“Tôi sẽ xin lỗi công khai Ronaldo và Irina. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ làm mọi thứ khác đi”.

Urach đã biết ăn năn sau khi bị nhiễm trùng?

Urach đã biết ăn năn sau khi bị nhiễm trùng?

Cũng trong cuốn tự truyện, Andressa chia sẻ cao nhất cô kiếm được 15.000 euro cho 2 giờ làm chuyện ấy.

Người đẹp còn từng tới London để “mua bán” với một ngôi sao thuộc ĐTQG Brazil và nhận 4.000 euro cho 5 ngày “tác nghiệp”.

Sống ngập chìm trong mại dâm và ma túy, đến khi bị nhiễm trùng và suýt chết, cô nàng mới tỉnh ngộ và đang ăn năn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại