Công Vinh tiết lộ đầy bất ngờ về bàn thắng gây tranh cãi

Lupo |

Tiền đạo xứ Nghệ chấp nhận quyết định của BTC V-League nhưng không hài lòng với cách bình luận của một số CĐV.

Ngày hôm qua, sau bị BTC V-League tước bỏ bàn thắng kỷ lục ở giây thứ 10, Công Vinh đã tỏ ra khá bình tĩnh. Anh không quá quan tâm đến pha lập công đó cuối cùng là của ai và muốn mọi chuyện dừng ở đây.

Tuy nhiên, cách đây ít phút, tiền đạo xứ Nghệ đã chia sẻ những suy nghĩ khác của mình lên fanpage:

"Ngại quá. Tình huống hậu vệ phá bóng ra ngoài khung thành nhưng bóng lại đập vào đầu gối mình nên đổi hướng vào trong gôn. Có lẽ tình huống quá nhanh nên mọi người cũng quá "nguy hiểm" chăng?

Mà có công nhận hay không thì cũng không sao, mình vẫn ăn mừng và cũng vui vì mình cũng được góp công vào đấy. Không phải 110 bàn thì 109 bàn, hôm nay không 110 thì ngày khác 110 bàn tiếp.

Lịch sử hay không thì cũng vậy. Kinh nghiệm của mình là hôm nay bạn là lịch sử, ngày mai bạn lỡ làm gì người ta không vui thì họ cũng cho rằng bạn chỉ là "bất tài ăn may".

Thế nên, chẳng có gì quan trọng bằng việc mình phải cố gắng cho hiện tại. Cuộc sống mà không có thử thách thì mất vui. Cố lên Vinh ơi

p/s: Chúc mọi người buổi sáng tốt lành".

Ảnh chụp từ trang cá nhân của Công Vinh

Ảnh chụp từ fanpage của Công Vinh

Tình huống quay chậm bàn thắng "ma" của B.Bình Dương:

Nếu đúng như những gì Công Vinh đã viết, người chạm bóng cuối cùng là anh chứ không phải hậu vệ Ngọc Thịnh. Như vậy, CV9 đáng ra vẫn phải được công nhận, kể cả đó là bàn thắng có phần may mắn.

Trong pha quay chậm, cũng rất khó xác định liệu bóng đã chạm đầu gối Công Vinh trước khi đi vào lưới hay chưa.

Một số người thắc mắc rằng liệu có phải do phản ứng thái quá của CĐV đã khiến CV9 "nóng mặt" và viết như vậy?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại