Công Vinh – Tâm điểm của các vụ chém gió, tung bom

Trọng Lĩnh |

(Soha.vn) - Chưa biết tương lai của tiền đạo Công Vinh sẽ đi đâu, về đâu, mùa tới đá đội nào, còn giờ đây, ngôi sao nổi tiếng nhất của bóng đá Việt Nam đang trở thành tâm điểm, thành nhân vật của những vụ…chém gió.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt vẫn là một cái thị trường rất “ảo”, với những thông tin nhiều khi là mang đầy tính “chém gió”, những vụ việc mà người trong cuộc hoặc cố tình giấu nhẹm đi, hoặc thổi phồng lên, thậm chí là nói không thành có. 

Một lãnh đạo một đội bóng từng nói: “Có mất gì đâu, kệ cho người ta nói đội bóng chúng tôi mua ai thì mua”, đôi khi còn được lợi trong việc quảng bá thương hiệu.

Thông tin chuyển nhượng nhiều khi chỉ mang tính chất… “chém gió” cho vui, cứ một tiền đạo hết hợp đồng là anh ta có thể về đến cả tá CLB. Mà nhìn lại, cứ có ngôi sao nào đình đám dính đến chuyển nhượng, là lập tức có thông tin đội bóng Bình Dương có ý định mua cầu thủ đó, đến mức ông GĐ ĐH Trần Văn Đường của đội bóng này cũng từng phát biểu: 

“Tôi suốt ngày phải giải thích, xác nhận xem đội bóng của chúng tôi có ý định mua cầu thủ này hay cầu thủ kia hay không, hình như sao số nào cũng có thể về Bình Dương hay sao ấy, thiệt lạ.”

Ngay sau khi đội bóng CLB BĐ Hà Nội còn chưa biết có tham gia mùa giải mới hay không, có đến cả rừng thông tin về Công Vinh. Có thông tin, SLNA muốn đưa cầu thủ cũ của mình về lại quê hương. 

 

 Nhưng ngay sau đó, phía đội bóng SLNA khẳng định rất ngắn gọn “Tiền đâu mà mua Công Vinh”, và bản thân Công Vinh cũng nói: “Không hề có chuyện tôi về lại Nghệ An”. Sau đó thì đến chuyện Bình Dương cũng muốn có Công Vinh. Ai cũng biết, Bình Dương đã quá dư thừa về lực lượng, cũng chẳng thiếu tiền đạo giỏi.

Rồi sau đó, dù chả liên quan gì, chẳng có động thái gì, nhưng có lẽ để cho không khí thêm…vui vẻ, ông bầu Nguyễn Văn Đệ “nổ” một câu: “Có cho không Công Vinh chúng tôi cũng không thèm nhận.” Một phát biểu, nói như cư dân facebook, là mang đầy tính…dìm hàng.

Đội bóng V Ninh Bình đã mua Văn Quyến, với một bản hợp đồng không phí chuyện nhượng, không tiền lót tay, và chỉ nhận lương theo tuần. Thậm chí, có người nói đây là hành động mang tính “từ thiện” của đội bóng đất Cố đô Hoa Lư, cứu vãn cho sự nghiệp thần đồng một thời của bóng đá Việt Nam, để Quyến “Béo” khỏi thất nghiệp.

Nói gì thì nói, dù khó đá bóng đỉnh cao được nữa, cái tên Văn Quyến vẫn còn đôi chút sức hút. Năm ngoái, Xuân Thành Sài Gòn mượn Văn Quyến nửa mùa, mang về cho ngồi ghế dự bị. Nói thẳng ra, đội bóng này cũng chỉ muốn có Văn Quyến, đúng hơn là có cái tên Văn Quyến, để kéo thêm được phần nào sự chú ý của khán giả. 

V Ninh Bình mùa này mua Quyến, hẳn tính chất chuyên môn không nhiều, mà chuyện thu hút khán giả, phần nào đó là kết hợp “làm thương hiệu”. Bóng đá Việt, các CLB, vẫn cứ là một thứ “công cụ” để giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu.

Và giờ thì lại có thêm thông tin V Ninh Bình muốn mua Công Vinh, muốn tái hợp bộ đôi Văn Quyến – Công Vinh ở đất Ninh Bình luôn. Cái giá để có sự phục vụ của tiền đạo ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam chỉ là 500 triệu đồng/ 1 năm. 

Dù bóng đá đang ở thời điểm khó khăn, nhưng chỉ nhìn qua con số này thôi đã thấy phi lí, khi Công Vinh chỉ đáng giá ngang với một cầu trẻ trẻ đá ở giải hạng Nhì. Nói gì thì nói, dù đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp, dù một thời gian dài không tập luyện và thi đấu sau 1 giải đấu AFF Cup 2012 kém về phong độ và chơi cực thất vọng, cái giá của Công Vinh cũng chẳng thể rẻ đến thế.

Công Vinh là người bị nghi nhiều nhất nằm trong danh sách đen của VFF

Phía CLB Hà Nội xác nhận thông tin, nhưng cũng đưa ra thông điệp luôn rằng sẽ không bán Công Vinh chỉ với 1 tỷ cho 2 năm còn lại của hợp đồng. Mùa năm ngoái, kí 3 năm, số tiền lót tay không được tiết lộ, chỉ là một con số “bí ẩn” mà Công Vinh và bầu Kiên biết với nhau, nhưng đã rò rì ra ngoài là rơi vào một con số “khủng”, đến hơn chục tỉ. Hơn chục tỉ cho 3 năm, giờ thử hỏi, có ai dại đến mức bán lỗ còn hơn bán nhà chung cư chậm tiến độ, chỉ 1 tỉ cho 2 năm còn lại.

Thông tin thật ảo lẫn lộn, nhưng điều kì lạ là HLV trưởng của V Ninh Bình Nguyễn Văn Sĩ đã đưa ra phát biểu rằng: “Tôi cũng chỉ mới biết thông tin V Ninh Bình mua Công Vinh qua…báo chí”. 

Ở một đội bóng, HLV trưởng là người quyết định về chuyên môn, khi ông bầu muốn mua ai, ít ra cũng phải trao đổi với HLV trưởng của mình rằng liệu có cần cầu thủ đó không. Vậy mà một thương vụ đình đám (nếu giả sử là có thật) như mua Công Vinh, mà HLV Nguyễn Văn Sĩ chẳng biết gì, chỉ đọc qua báo chí, thì kể cũng lạ.

Công Vinh cứ thành tâm điểm của những vụ chuyển nhượng, những thông tin chuyển nhượng “ảo”, trở thành nhân vật cho những cuộc “chém gió”, “nổ bom” cho vui, mà những người liên quan chẳng mất gì, lại được thêm tính quảng bá, làm thương hiệu cho đội bóng của mình.

Cả rừng thông tin như vậy, hết đội bóng nọ đến đội bóng kia, cả trong nước lẫn ngoài nước muốn mua, có ý định mua, nhưng nhân vật chính là tiền đạo Công Vinh thì còn đang bận chăm con, và chưa hề có một phát biểu nào. 

Thời gian trước, Công Vinh có nói: “Làm gì đã có những cuộc tiếp xúc chính thức nào, tôi cũng đâu trực tiếp phát biểu điều gì về tương lai của tôi.”, và giờ đây thì Công Vinh né tránh, từ chối đưa ra bất cứ phát biểu nào.

Không chỉ chuyện đá với CLB nào, đến cả chuyện có được triệu tập ĐTQG hay không, Công Vinh cũng là tâm điểm, dù không trực tiếp. Cái “danh sách đen” cứ mập mờ, và Công Vinh thì thành người bị “nghi vấn” nhiều nhất. 

Cũng chả biết cái danh sách này có thật hay không, hay cũng lại là một câu chuyện kiểu… “tung bom”, còn Công Vinh thì phản pháo lại đại ý rằng “xin đừng đưa tôi ra làm bia đỡ đạn”.

Cũng đã từng có lần, khi có những thông tin Công Vinh sẽ về đội bóng này đội bóng kia, tiền đạo ngôi sao của bóng đá Việt Nam lắc đầu, rồi cũng khá vui và cả là…nản, buông một câu cảm thán: “Toàn chém gió”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại