Công Phượng tỏa sáng nhưng… chẳng vui

Lupo |

Kịch bản Công Phượng ghi bàn, U21 HAGL chiến thắng đang ngày càng lộ rõ sự bất cập.

Dù thất bại trước U21 HAGL, HLV Minh Đức vẫn “nói cứng”. Ông cho rằng U21 Việt Nam đã phong tỏa toàn bộ các mũi tấn công của đối thủ.

Người duy nhất có thể khiến chiến lược gia này tâm phục, khẩu phục chỉ có Công Phượng. Tiền đạo xứ Nghệ với 2 tình huống tỏa sáng tuyệt vời đã giúp U21 HAGL đưa trận đấu được vào loạt sút luân lưu 11m.

Nhưng nếu như trước đây, Công Phượng tỏa sáng là tin mừng thì hiện tại với đội bóng phố Núi, mọi chuyện không thực sự tốt đẹp hơn.

Đúng như HLV Minh Đức đã nói, U21 HAGL gần như bất lực trước U21 Việt Nam.

Các pha lên bóng của họ hoặc quá đơn giản, hoặc quá chậm chạp và bị hóa giải một cách khá dễ dàng. Nhiều tình huống, 2 cánh U21 HAGL nhận bóng nhưng gần như không có sự hỗ trợ nào và phải ngậm ngùi… chuyền về.

Cả hai pha lập công của Công Phượng đều mang đậm dấu ấn cá nhân: Một tình huống đá phạt và một cú solo giữa rừng cầu thủ đối phương.

bình luận viên
quang huy
"Ở lứa tuổi 21, tôi cho rằng đẳng cấp chơi bóng của Công Phượng là cao hơn so với phần còn lại"

Nghĩa là hệ thống tấn công của U21 HAGL thực sự có vấn đề khi đụng phải đối thủ “rắn”.

So với U21 Việt Nam, U19 Hàn Quốc tổ chức áp sát và phòng ngự quyết liệt hơn rất nhiều. Tại vòng bảng, đội bóng phố Núi đã tỏ ra yếu thế hơn. Kịch bản tương tự nhiều khả năng sẽ lại xảy ra ở trận chung kết.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng chưa hề cho thấy phương án nào thật sự hữu dụng khi mà Công Phượng không “lên đồng”.

Xa hơn nữa, trong mùa giải tới, khi Công Phượng và rất có thể là cả Tuấn Anh sang Nhật thi đấu, ai sẽ giúp HAGL giải quyết các vấn đề trên hàng công? Hay lại là ngoại binh và các đường treo bổng, theo “truyền thống” V-League?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại