Công Phượng sẽ gặp họa nếu hồi hương Nghệ An?

Như Ý |

Trước hàng hậu vệ gồm toàn cầu thủ có lối chơi dũng mãnh và dữ dội, Công Phượng khó lòng làm nên chuyện trong lần đầu trở về quê nhà…

Tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam, nhưng không có gì đảm bảo Công Phượng sẽ làm được điều tương tự trong màu áo HAGL, nhất là khi đội bóng phố Núi phải hành quân đến Vinh.

Trong tay HLV Ngô Quang Trường hiện nay toàn những hậu vệ mà chỉ nghe thôi, người ta đã mường tượng ra sự dũng mãnh của họ.

Quế Ngọc Hải – đội trưởng U23 Việt Nam – chắc ai cũng biết. Trò cưng của HLV Miura chinh phục nhà cầm quân người Nhật băng tinh thần thi đấu chưa bao giờ biết sợ.

Cựu trợ lý ĐT Việt Nam, Đặng Phương Nam từng tiết lộ, ông Miura ưng ý nhất Ngọc Hải trong số các hậu vệ tập trung thời gian qua vì tinh thần chiến đấu như “Samurai thứ thiệt”.

Cầu thủ này không ngại nguy hiểm, không ngại va chạm và sẵn sàng lao đầu vào chân đối thủ nếu cần.

Quế Ngọc Hải và Phạm Mạnh Hùng

Quế Ngọc Hải và Phạm Mạnh Hùng

Phần nào, Quế Ngọc Hải chính là hình ảnh của trung vệ đàn anh Nguyễn Huy Hoàng ngày nào. Với tinh thần rực lửa ấy, không chỉ HLV Miura "ưng cái bụng", mà bất cứ HLV nào cũng muốn có mẫu cầu thủ như thế trong tay.

Đồng đội của Quế Ngọc Hải, Phạm Mạnh Hùng cũng là chốt chặn không biết khoan nhượng. Đôi khi, các HLV và cả đồng nghiệp còn “ghê” sau mỗi cú vào bóng bằng cả thân mình của cầu thủ này.

Ngoài hai đồng đội cùng chung màu áo U23 Việt Nam nói trên, Công Phượng còn phải đối mặt với anh trai của Quế Ngọc Hải là Quế Ngọc Mạnh và cựu cầu thủ U19 từng khiến bầu Đức nổi giận đuổi về sau pha vào bóng gãy chân tiền đạo Tottenham, Cao Văn Khánh.

Quế Ngọc Hải và anh trai Quế Ngọc Mạnh

Quế Ngọc Hải và anh trai Quế Ngọc Mạnh

Chưa hết, nếu HLV Ngô Quang Trường sử dụng Trần Đình Đồng, Cao Xuân Thắng, Võ Ngọc Đức hay cựu binh Nguyễn Minh Đức thì đấy cũng là rào cản khó vượt đối với Công Phượng.

Trong đó, cái tên Trần Đình Đồng ít nhiều cũng tạo ra cảm giác “nổi da gà” cho phần lớn đồng nghiệp sau cú đốn giò đồng hương Trần Anh Hùng (Đồng Nai) mùa trước. Đến nay Anh Hùng vẫn chưa thể ra sân!

Chuyện tịt ngòi trước các trung vệ sẵn sàng đá rắn, đá rát, thậm chí đá cho đối phương phải “chờn”, Công Phượng đã có tiền lệ thất bại. Ấy là khi phải đối mặt với hậu vệ “phi thân quên mình” Trần Chí Công của ĐT.LA (vòng 2, HAGL thua 1-2).

Những hảo thủ SLNA chắc chắn không thể thua kém Chí Công được. Cho nên, Phượng cũng sẽ khó lòng vượt qua những chốt chặn “hổ báo” trong lần đầu tiên trở lại quê nhà!

Tổng giám đốc CTCP bóng đá SLNA
Nguyễn Hồng Thanh
"BTC phân phối vé với đủ các mệnh giá từ 10.000 - 70.000 đồng, mục đích để tạo điều kiện cho người nghèo cũng có thể vào sân cổ vũ. Vé sẽ được bán ra vào ngày 10/4, một ngày trước khi trận đấu diễn ra"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại