Công Phượng “đứng tim” trên đất Nhật

Đoàn Dự |

Dự khán trận Mito Hollyhock vs ThespaKusatsu Gunma trưa hôm qua, Công Phượng đã phải “đứng tim” khi CLB tương lai suýt thua và phải “cầm đèn đỏ”.

Trước trận đấu, Mito Hollyhock chỉ hơn CLB thuộc nhóm “cầm đèn đỏ” là Oita Trinita có 3 điểm, còn hiệu số bàn thắng lần lượt là -7 và -6.

Thế nên nếu đội bóng tương lai của Công Phượng thất bại còn Oita Trinita chiến thắng thì khả năng Mito Hollyhock phải chơi trận play-off xuống hạng là rất lớn, khi mùa giải chỉ còn 3 trận đấu nữa.

Quả thực diễn biến vòng 39 đã diễn ra kịch tính và nhiều lần “thảm cảnh” trên suýt chút nữa diễn ra.

Đón tiếp ThespaKusatsu Gunma trên sân nhà, Mito Hollyhock chơi áp đảo với 56% thời lượng kiểm soát bóng. Nhưng thực tế cả 2 CLB đều có những cơ hội của riêng mình.

Và nếu ThespaKusatsu Gunma tận dụng tốt hơn, CLB này đã chiến thắng thay vì hòa chung cuộc 0-0.


Công Phượng tới xem trận đấu giữa Mito Hollyhock và ThespaKusatsu Gunma.

Công Phượng tới xem trận đấu giữa Mito Hollyhock và ThespaKusatsu Gunma.

Trên sân nhà, Oita Trinita thực tế cũng đã chơi không tồi trước Zweigen Kanazawa và hoàn toàn lấn át, với 58% kiểm soát bóng. Đội chủ nhà cũng tạo ra vô số cơ hội dứt điểm nhưng đáng tiếc tận dụng bất thành và thủng lưới ở phút 71.

Với kết quả này, Công Phượng cũng như Mito Hollyhock có thể thở phào nhẹ nhõm phần nào, khi đã cách nhóm “cầm đèn đỏ” 4 điểm.

Dù vậy, nếu vẫn chơi nhạt nhòa như trưa hôm qua, Mito Hollyhock vẫn có thể bị Oita Trinita vượt qua, khi giải đấu còn 3 vòng nữa.

 

Siêu phẩm sút phạt đẳng cấp thế giới của Công Phượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại