Công Phượng & "dớp" thất bại trước người Nhật

Thừa Phong |

Trong cả bốn lần gặp nhau gần đây nhất, lứa U19 của Công Phương, Tuấn Anh đều gục ngã trước Nhật Bản.

Cúp Nutifood 2014: U19 Việt Nam 0-7 U19 Nhật Bản

Đang hưng phấn sau trận đấu với U19 AS Roma, U19 Việt Nam đã nhận ngay một cú sốc. Trước đối thủ quá vượt trội đến từ Nhật Bản, các học trò của HLV Graechen thi đấu rối như "gà mắc tóc".

Kết quả là U19 Việt Nam muối mặt nhận 7 bàn thua.

Giải U19 Đông Nam Á: U19 Việt Nam 2-3 U19 Nhật Bản

Trước hàng vạn khán giả tại SVĐ Mỹ Đình, U19 Việt Nam đã có bàn dẫn trước nhờ công của Văn Toàn. Tiếc là hàng thủ mỏng manh không thể đứng vững trước áp lực của người Nhật.

U19 Việt Nam bị dẫn ngược 1-3 và chỉ tìm được bàn rút ngắn tỉ số ở những giây cuối từ cú đá penalty của Công Phượng.

Giải U19 Đông Nam Á: U19 Việt Nam 0-1 U19 Nhật Bản

Lần đầu tiên HLV Graechen chỉ đạo học trò chơi phòng ngự phản công. Lối đá này tỏ ra đặc biệt hiệu quả, khiến đối thủ rất khó tiếp cận khung thành.

Nhưng sự thua kém về thể lực khiến U19 Việt Nam không để đứng vững suốt 90 phút và để đối thủ ghi được một bàn thắng.

Thua chung cuộc 0-1, Công Phượng và đồng đội ngậm ngùi về nhì.

Giải U19 châu Á 2014: U19 Việt Nam 1-3 U19 Nhật Bản

Sau thất bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc, nhiều CĐV lo lắng đoàn quân của Graechen sẽ tiếp tục sụp đổ. Tuy nhiên, U19 Việt Nam đã chơi một trận đấu kiên cường.

Bị dẫn trước, các cầu thủ vẫn bền bỉ tấn công và cuối cùng tìm được bàn gỡ từ cú dứt điểm của Thanh Tùng.

Dù U19 Nhật Bản sau đó có được 2 bàn thắng ấn định tỉ số 3-1, đây vẫn được coi là trận đấu hay nhất của lứa Công Phượng trước đối thủ sừng sỏ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại