Cơn điên và sự ích kỷ tột độ của Ronaldo

Bảo Nam |

Thế giới đang bàn luận xôn xao về chiếc thẻ đỏ trực tiếp mà Ronaldo phải nhận trong trận đấu với Cordoba tối thứ 7 vừa qua. Và CR7 nên buồn khi biết, không nhiều người cảm thông cho hành động này.

1. Khi Cristiano Ronaldo gần như đã bỏ bóng để đá thẳng vào chân của Edimar Fraga và sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp, anh còn lén lút… đấm một cú vào mặt của Jose Angel Crespo, dư luận đã nổ ra tranh cãi.

Những fan cuồng của CR7 cố gắng bao biện rằng, những phút nổi nóng trên sân cỏ là điều hết sức bình thường đối với một cầu thủ.

Đó là trận đấu mà Ronaldo chơi tệ, mà Real Madrid thì đang bị đối thủ yếu Cordoba cầm hòa 1-1. Trong một phút lỡ chân, Ronaldo đá vào chân của Fraga và khi cố gắng chống cự lại tình huống khiêu khích của Crespo, anh lỡ tay chạm vào mặt cầu thủ này.

Ronaldo đá nguội đối thủ

Ronaldo đá nguội đối thủ

Một tai nạn rất tình ngay, lý gian. Đó là suy nghĩ của những người lạc quan. Nhưng, đây đều là những suy nghĩ cảm tính, thiên lệch và né tránh.

2. Hãy nhìn thẳng vào sự thật: Chiếc thẻ đỏ mà Ronaldo phải nhận là hệ quả tất yếu cho sự ích kỷ và hiếu thắng của ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Nếu theo dõi Real Madrid thi đấu trong thời gian gần đây, hẳn NHM sẽ nhận ra một điều lạ: Real dạo này rất hiếm khi lên bóng ở cánh của Ronaldo.

Họ dịch trọng tâm tấn công sang hành lang cánh của Gareth Bale. Trong trận đấu với Atletico Madrid, thống kê chỉ ra, Bale nhận bóng nhiều gấp 3 lần so với Ronaldo.

Đó là một lời đe dọa đối với CR7. Kể từ khi Ronaldo trở thành Quả bóng vàng nhờ những trận đấu bùng nổ cho Real Madrid, cá nhân anh mặc định rằng, ở Bernabeu, anh là số 1.

Mà một rừng không thể có hai hổ. Nếu vai trò của Bale dần trở nên quan trọng hơn, tự khắc Ronaldo sẽ nhận ít bóng đi và cơ hội để anh luôn kết thúc trận đấu với dăm ba bàn thắng cũng thưa dần.

CR7 không chấp nhận điều này. Sự ích kỷ đã tích tụ trong anh nhiều bức xúc.

Đánh vào mặt cầu thủ Cordoba

CR7 đánh vào mặt cầu thủ Cordoba

Thêm vào đó, kể từ đầu năm 2015 đến nay, Ronaldo chìm hẳn so với Leo Messi. Sân cỏ La Liga sau một thời gian lải nhải mãi điệp khúc CR7, giờ bắt đầu đang nhắc lại về Messi, và Ronaldo không thích điều đó.

Sự hiếu thắng càng như củi bỏ thêm vào cái lò đang cháy bùng bùng trong đầu CR7.

3. Ronaldo luôn muốn mình là số 1 trong mọi lĩnh vực. Khi chụp một bức ảnh tập thể cùng các đồng đội trước giờ bóng lăn, Ronaldo luôn kiễng chân để anh cao nhất đội. Ban đầu, người ta cười và nghĩ rằng CR7 thật đáng yêu với hành động này.

Tuy nhiên khi sự ích kỷ và hiếu thắng trên sân cỏ của anh ngày càng phô trương, việc Ronaldo quan tâm bản thân cao hơn hay thấp hơn so với đồng đội trong một bức ảnh chính là biểu hiện cơ bản nhất cho thấy thói quen hơn thua của Ronaldo nặng nề đến thế nào.

Ronaldo quá ích kỉ?

Ronaldo quá ích kỉ?

Nhờ sự hiếu thắng, Ronaldo từ một chú bé gày gò diêm dúa thời mới đến Man United, trở thành người đàn ông lực lưỡng, sức mạnh trên sân cỏ ngày hôm nay.

Nhưng cũng chính vì sự hiếu thắng ấy không có điểm dừng, CR7 đang tự tay hủy hoại hình ảnh mà anh cố gắng xây dựng bấy lâu nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại