Có lẽ Miura chỉ nên là anh... trợ lý!

Đoàn Dự |

Tất cả chỉ là sự im lặng trước cơn bão tố, cuồng phong có thể nổi lên rất nhanh với Miura trong ít ngày nữa và đột nhiên, người viết lại mong Miura chỉ là anh trợ lý!

Sẽ là anh trợ lý xuất sắc nhất

Không ai có thể phủ nhận, những dấu ấn lớn nhất HLV Miura tạo được ở các cấp đội tuyển Việt Nam là thể lực tăng vọt và ý chí chiến đấu rực lửa.

Dưới thời HLV Miura, chẳng ai phải lo chuyện cầu thủ liệu “có vấn đề” hay không, vì khi họ ra sân còn máu lửa đến mức sẵn sàng phạm lỗi và làm mình... bị đau.

Ngày xưa, không ít lần cầu thủ Việt Nam thi đấu đến phút... 60, 70 là đi bộ. Còn giờ, họ chạy băng băng đến tận những giây cuối cùng.

Nếu chỉ là 1 anh trợ lý và làm được những điều đó, Miura chắc chắn sẽ là cánh tay phải của mọi HLV, là người được toàn bộ fan bóng đá Việt Nam yêu mến.

Đứng mũi chịu sào

Vấn đề là khi được chọn làm HLV trưởng của U23 cũng như ĐTQG Việt Nam, Miura phải nhận nhiều trách nhiệm hơn thế.

HLV này đang phải chịu nhiều chỉ trích về vấn đề chiến thuật. Mà trên thế giới, đến Jose Mourinho, Pep Guardiola hay Sir Alex Ferguson đi chăng nữa, cũng nhiều lúc bị chỉ trích, phê phán vì điều đó.

Miura cũng chỉ là một HLV đáng thương, bị NHM đổ lỗi, hất hết đi những cống hiến khi chiến thuật, yếu tố con người không phát huy được tác dụng.

ĐTQG Việt Nam đang chuẩn bị bước đến 2 trận đấu quan trọng gặp Iraq và Thái Lan. Đang có không ít hy vọng nhưng những ai thực tế đều biết cơ hội chẳng nhiều cho thầy trò HLV Miura.

Nếu chỉ nhận một thất bại thôi, chắc chắn phong ba, bão táp sẽ trùm lên đầu chiến lược gia người Nhật. Mối liên hệ với Việt Nam có thể khép lại và cánh cửa sẽ không mở ra nữa cho ông được thể hiện tiếp khả năng của mình.

Thế mới thấy, nếu Miura đến Việt Nam làm anh trợ lý, hay 1 ông chuyên gia, có lẽ mọi chuyện sẽ khác...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại