Cổ động viên “đổ máu” vẫn không mua được vé SLNA vs HAGL

Ngọc Tú |

Hàng nghìn cổ động viên đã phải chờ hàng tiếng đồng hồ, dẫm đạp lên để chen nhau, nhưng nhiều người vẫn không thể mua nổi 1 tấm vé vào sân trận SLNA vs HAGL.

Phải đến 15h chiều 11/4, BTC sân Vinh (T.p Vinh, Nghệ An) mới chính thức mở cửa bán vé trận SLNA vs HAGL. Tuy nhiên, ngay từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người dân đã đến xếp hàng chờ giờ mở cửa để vào mua vé.

Đúng 15h chiều, cánh cổng bán vé sân Vinh mở ra, hàng trăm người bắt đầu ồ lên nhảy vào chen lấn xô đây mà không còn cảnh trật tự xếp hàng như trước đó nữa. Ai cũng cố gắng chen vào trước để mong mua được 1 tấm vé vào sân.

Video cổ động viên chen nhau mua vé trận SLNA-HAGL.

Những người không có sức chen đành phải ngậm ngùi đứng ngoài chờ tới lượt. Nhiều thanh niên trai tráng cố gắng chen vào, hò hét và dẫm đạp lên nhau.

Nhiều người đã bị chảy máu, xây xước chân tay vì chen nhau...nhưng vẫn không thể mua nổi 1 tấm vé vào sân.

Trước đó, ngay từ đầu buổi sáng 11/4, dù BTC chưa mở cửa bán chính thức nhưng các cò, phe vé đã có được trên tay những tấm vé và “hét” giá trên trời.

Theo tìm hiểu của PV, BTC bán vé ra với 3 mệnh giá gồm 10.000đ cho khán đài C,D; 30.000đ cho khán đài B; và 60.000đ cho khán đài A.

Tuy nhiên, ra chợ trời, các phe vé đã hét giá lên gấp 4-5 lần. Có những nơi, phe vé đã hét giá lên gấp 10 khiến người dân chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Cánh cửa bán vé bé tý mở ra, hàng trăm người ùa đến vây lây, chen nhau từng tý để cố gắng mua tấm vé vào sân.
Cánh cửa bán vé bé tý mở ra, hàng trăm người ùa đến vây lây, chen nhau từng tý để cố gắng mua tấm vé vào sân.

Chiều mai (12/4) trận cầu tâm điểm vòng 9 V-League giữa SLNA-HAGL mới diễn ra nhưng xung quanh “chảo lửa” thành Vinh đã “nóng rực” vì “sốt” vé từ sáng hôm nay (11/4).

Được biết, sân vận động Vinh chỉ đủ sức chứa khoảng 18.000 chỗ ngồi. Để bảo đảm an toàn trận đấu, Ban Tổ chức dự kiến chỉ phát hành lượng vé vừa đủ (dưới sức chứa của sân).

Để đảm bảo an toàn cho trận đấu được diễn ra, lực lượng an ninh, cơ quan chức năng đã sẵn sàng cho công tác giữ an ninh trật tự, đề phòng khả năng "vỡ sân".

Dưới đây là 1 số hình ảnh cảnh hàng nghìn người chen lấn mua vé vào sân SLNA-HAGL do PV ghi lại:

Phải đến 15h chiều (11/4) BTC sân Vinh mới mở cửa nhưng đầu giờ chiều hàng nghìn người đã đến để chờ mua vé.

Cả 1 tuyến đường đi qua sân vận động Vinh đã bị tắc nghẽn.

Lực lượng công an khu vực đã phải "căng mình" dẹp trật tự để đảm bảo an ninh khu vực bán vé.

15h chiều cánh cửa bán vé mở ra, hàng trăm người ùa lấy, xô đẩy chen lấn nhau.

Lối vào chỗ mua vé nhỏ nên hàng trăm người chen nhau từng tý.

Nhiều bạn nữ cũng đến mua vé nhưng thấy cảnh chen nhau "ác liệt" nên chỉ dám đứng vòng ngoài.

Nhiều người chen không được đã phải nhờ bạn mình ở trong mua hộ rồi "tuồn" vé ra và tiếp tục đứng ở lại giữ chỗ mua vé.

Trước khi vào, các CĐV chuẩn bị sẵn tiền lẻ để dễ dàng mua vé nhanh thuận tiện.

Do số lượng vé bán ra có hạn nhưng người mua đông nên nhiều cánh tay dơ lên nhưng vẫn không được đáp ứng.

1 thanh niên không chịu được cảnh "đứng ngoài hóng" đã nhảy xổ lên và trèo vào bên trong.

Nhiều người thấy thế đã cầm tiền và nhờ thanh niên này mua hộ.

Một thanh niên (áo đen) sau hồi chen lấn đã bị chảy máu, xây xước ở chân nhưng vẫn chưa mua được vé nên tạm thời rút lui ra ngoài.

Ở bên ngoài, nhiều người đến mua vé thấy cảnh chen nhau nên chỉ dám đứng ngoài chờ vãn người mới đến mua.

Ở 1 cánh cổng bán vé khác của sân Vinh, chỉ trong ít phút vé đã được bán hết. Các CĐV đành đứng chờ lần mở cửa bán vé tiếp.

May mắn hơn, nhiều thanh niên trẻ khỏe đã chen vào và mua được những tấm vé hiếm hoi.

Mua được vé, nhiều thanh niên phải "bở hơi tai".

Các bạn học sinh cũng tranh thủ đến mua vé vào xem trận đấu SLNA-HAGL.

Nhóm thanh niên này sau 1 hồi lâu chen nhau cũng đã mua được mỗi người 1 tấm vé.

Bạn Nguyễn Đình Công (trú Thanh Chương, Nghệ An; hiện đang là sinh viện trường ĐH Kinh tế) đã mua được 2 tấm vé sau hơn 30 phút chen nhau trong đám đông.

Công khoe những tấm vé với bạn mình sau khi may mắn mua được.

Nhiều người hồ hởi vì mua được vé.

Trái ngược với cảnh chen lấn, ở bên ngoài, các phe vé, cò vé hoạt động rầm rộ nhưng vẫn ít người mua vì giá được đẩy lên quá cao.

Theo tìm hiểu của PV, mỗi tấm vé, các cò, phe vé đã hét giá lên gấp 4-5 lần giá BTC đề ra.

Các cò vé cầm hàng tệp vé dày trên tay, trong khi đó nhiều cổ động viên chen nhau đến đổ máu vẫn không thể mua được nổi 1 tấm vé.

1 bạn sinh viên đang xem lại những tấm vé sau khi chen vào mua.

Dù các cò vé hét giá trên trời, nhưng nhiều người không thể chen vào mua nên đành ngậm ngùi rút hầu bao mua vé từ các cò.

Người đàn ông này sau khi chen không mua được vé đã phải chọn mua tấm vé từ các cò để ngày mai vào cổ vũ cho đội nhà.

Cũng trong buổi chiều nay, CLB SLNA đã có buổi tập để chuẩn bị cho buổi thi đấu. Nhiều cổ động viên hâm mộ đã trèo tường để xem các thần tượng đội nhà tập luyện.

Nhiều người đứng ngoài cánh cổng cố gắng xem đội nhà SLNA tập luyện chiều 11/4.

Ai cũng ngóng chờ đến giờ ra sân để chứng kiến đội nhà thi đấu.

Cầu thủ ngoại binh của SLNA đi xe đạp về chỗ ở sau buổi tập khiến nhiều người thích thú.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại