Chuyện về chàng trai “cầm đầu” 6000 sinh viên

Đăng Khôi |

Hàng nghìn con người đã nghe theo tiếng kêu gọi của chàng trai ấy, để tạo nên bầu không khí hừng hực tính chiến đấu!

Tình cờ trở thành “thủ lĩnh”!

Nguyễn Vân Cương - chàng trai hoạt bát, nhanh trí, đã qua bóng đá, kết nối hàng nghìn người thành một, để tạo nên sức mạnh tổng thể vô cùng ấn tượng!

Đó là những gì đã diễn ra ở giải bóng đá Sinh viên toàn quốc hồi đầu tháng 11 vừa rồi:“Các bạn sinh viên Bách Khoa tới rất đông, nhưng không khí cổ vũ lúc đầu khá lặng, thiếu chuyên nghiệp.

Trận thứ nhất đội đá nhạt, hòa 0-0 và trên khán đài cũng yên ắng. Sang trận thứ 2, hiệp 1 mọi người vẫn cổ vũ rất lẻ tẻ.

Rồi mình quyết định đánh liều đứng lên, khuấy động mọi người cổ vũ. Không khí cứ náo nhiệt dần, trở nên vô cùng sôi động.

Trong hiệp 2, đội Bách Khoa đã ghi bàn và giành chiến thắng” – cậu sinh viên năm 2 của ĐH Bách Khoa hào hứng kể lại.

Với sự góp mặt của Cương, phong trào cổ vũ bóng đá tại ĐH Bách Khoa đang lên cao rõ rệt

Cương chính là người đứng ra, thành lập Hội cổ vũ bóng đá Bách Khoa, thiết lập hệ thống hoạt náo viên lên tới cả trăm người để hướng dẫn hàng nghìn sinh viên yêu bóng đá

Những trận đấu của ĐH Bách Khoa sau đó trong giải Sinh viên toàn quốc không lúc nào thiếu mặt Cương.

Chàng sinh viên năm 2 cùng đôi bạn tên Kiện, Sơn đã đứng ra tổ chức Hội cổ vũ bóng đá của sinh viên Bách Khoa và thành công ngoài mong đợi.

Đã có gần 1000 bạn trẻ “like” Facebook của hội và nhiệt tình tham gia cổ vũ trong các trận bóng đá.

Nhờ sự đồng hành của NHM mà gương mặt nổi bật là Nguyễn Vân Cương, ĐH Bách Khoa đã xuất sắc giành chức vô địch giải Sinh viên toàn quốc 2014.

Khó khăn không nản

Trong quá trình “cầm đầu” hàng nghìn sinh viên ấy, Cương đã gặp không ít khó khăn và cần sự đồng lòng, nhất trí mới có thể vượt qua.

“Khó khăn lớn nhất chính là kinh phí. ĐH Bách Khoa là chủ nhà nên có rất nhiều thứ để lo lắng, không thể quán xuyến hết.

Đã có lúc, mình phải tự đứng ra viết tâm thư kêu gọi mọi người góp kinh phí để thuê trống cổ vũ.

Rồi nhiều khi dẫn dắt các bạn cổ vũ cũng gặp rắc rối. Tâm lý các bạn nhiều khi thụ động, nên mình phải tìm mọi cách để khuấy động, kể cả nói khích.

Đôi khi có nhiều người không hiểu lại nghĩ mình ra vẻ kẻ cả, trịnh thượng. Nhưng rất may là số đông thì vẫn nghe theo mình” – Cương tâm sự.

Khó khăn không thể đánh gục được tình yêu Cương (giữa) dành cho bóng đá

Khó khăn không thể đánh gục được tình yêu Cương (giữa) dành cho bóng đá

Khó khăn chung là vậy, ở góc độ cá nhân, Cương cũng gặp vô số vấn đề khi mải mê theo đuổi nhiệt huyết với bóng đá.

Mất giọng, chạy xe hàng trăm km một ngày không làm Cương nản chí.

Ấn tượng với những gì Cương và các bạn làm được, phía ĐH Bách Khoa còn muốn nhờ chàng sinh viên năm 2 tiếp tục tham gia cổ vũ trong giải bóng đá trong nhà và bóng đá nữ sắp tới.

Cương đã học được rất nhiều từ tinh thần đến tác phong cổ vũ của VFS

“Máu” VFS

Hỏi Cương rằng từ đâu mà lại “có gan” đứng ra chỉ đạo hàng nghìn sinh viên Bách Khoa và làm tốt đến vậy, chàng trai này chia sẻ “nhờ học hỏi từ hội CĐV bóng đá Việt Nam VFS”.

Hồi đầu tháng Chín vừa rồi, Cương đã đi xem U19 Việt Nam thi đấu tại giải VĐ U19 ĐNÁ.

Chàng trai Hà Tây ban đầu cũng rụt rè, e ngại như bao người. Nhưng trước sức nóng của Nguyễn Ân và “Lá đỏ” Đỗ Hoàng Yến, Cương cùng hàng trăm, hàng nghìn CĐV khác đã có biến đổi sâu sắc.

Chính nhờ tinh thần của VFS và phong cách cổ vũ chuyên nghiệp của hội đã nâng tầm chàng sinh viên năm 2 của ĐH Bách Khoa, để truyền lửa tới hàng ngàn sinh viên trẻ khác nữa.

Ngoài bóng đá trong nước, Nguyễn Vân Cương còn yêu giải ngoại hạng, đặc biệt là Man United. Thần tượng của chàng sinh viên này là siêu sao Cris Ronaldo (trong ảnh: Cương chụp cùng một fan nổi tiếng của Man United - nghệ sĩ Chí Trung)

Ngoài bóng đá trong nước, Nguyễn Vân Cương còn yêu giải ngoại hạng, đặc biệt là Man United. Thần tượng của chàng sinh viên này là siêu sao Cris Ronaldo (trong ảnh: Cương chụp cùng một fan nổi tiếng của Man United - nghệ sĩ Chí Trung)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại