Chuyện chưa kể về mối tình đầu của Van Gaal

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Van Gaal có mối tình đầu đầy thơ mộng, kết trái bằng một đám cưới nhưng cuối cùng lại rất đau đớn…

Với cá tính mạnh mẽ, nổi loạn, Van Gaal luôn muốn kiểm soát mọi thứ diễn ra trong cuộc đời mình. Nhưng Fernanda Obbes là một ngoại lệ, vừa là hạnh phúc, vừa là nỗi buồn đau khôn nguôi.

Khi mới 18 tuổi, chàng trai trẻ gặp mặt cô gái kém mình 2 tuổi lần đầu tiên. Và tiếng sét ái tình đã nổ ra ngay lúc ấy, khiến Van Gaal si mê Fernanda. Khi mới 21 tuổi, Louis đã kết hôn và tên cô dâu đương nhiên không phải ai khác ngoài Fernanda Obbes.

Trong nhiều năm sau đó, cặp đôi đã sống rất hạnh phúc và có 2 con gái chung. Nhưng rồi đến năm 1994, tai họa ập đến. Fernanda bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy và gan. Đang là HLV trưởng của một trong những CLB hàng đầu Hà Lan, Van Gaal đã nhờ đến những bác sĩ đầu ngành nổi tiếng toàn thế giới. Nhưng vô hiệu.

Trong giai đoạn khốn cùng ấy, Van Gaal dành mọi thời gian để chăm sóc vợ, từ những khoảng thời gian riêng tư cho đến những lúc đứng trước công chúng. Song điều tệ hại là nhiều kẻ căm ghét HLV này đã tìm cách xoáy vào nỗi đau của ông.

Trong một trận đấu, các CĐV đối địch đã ghi dòng chữ “Van Gaal có một con *** (từ có nghĩa xấu) bị bệnh ung thư”.

Dù bị tổn thương rất nhiều vì dòng chữ đó, nhưng Van Gaal đã phải kìm chế để không ai thấy sự tức giận của ông.

11 năm sau ngày vợ mất, Van Gaal được hỏi rằng lần cuối cùng ông khóc là khi nào.

“Đó là khi vợ tôi qua đời”, Van Gaal trả lời.

Lần cuối cùng Van Gaal khóc là khi vợ đầu qua đời năm 1994

Lần cuối cùng Van Gaal khóc là khi vợ đầu qua đời năm 1994

Phải rất lâu sau khi người vợ đầu mất, chính xác là 14 năm sau, Van Gaal mới đi bước nữa, với một người phụ nữ ông cũng hết mực yêu thương – bà Truus.

Thực tế là Van Gaal đã quen bà Truus không lâu sau khi vợ đầu mất. Nhưng vì nỗi đau quá lớn, nên đến năm 2007, ông mới cầu hôn người vợ thứ 2. Thời điểm đó, Van Gaal đang bị gãy chân nên ông lấy làm tiếc không thể quỳ xuống cầu hôn người phụ nữ mình yêu thứ 2 trong đời.

Để đền bù cho lễ cầu hôn thiếu long trọng, Van Gaal đã mời 80 khách khứa tới Bồ Đào Nha, nơi ông có một nhà nghỉ gần Albufeira để tổ chức lễ cưới. Trước đó, bản thân bà Truus đã đề xuất 1 lễ cưới bí mật chỉ có 2 người tại Las Vegas. Và dù là một người thích sự kín đáo, nhưng Van Gaal đã phá lệ để người vợ thứ 2 được vui lòng.

“Đám cưới thật tuyệt vời. Nó rất quan trọng với tôi nhưng với ông ấy thì không hẳn. Bởi Van Gaal vốn đã luôn coi tôi là vợ, dù truyền thông thì lại giới thiệu là “bạn gái của Van Gaal”, bà Truus chia sẻ.

Năm 2003, Van Gaal đã dành tình cảm đặc biệt với bà Truus nhưng 5 năm sau đó mới tái hôn

Năm 2003, Van Gaal đã dành tình cảm đặc biệt với bà Truus nhưng 5 năm sau đó mới tái hôn

“Tôi muốn đến Las Vegas và tổ chức hôn lễ chỉ có 2 người. Nhưng ông ấy muốn có một buổi lễ lớn. Ông ấy nói: “Nếu chúng ta có điều gì đó đáng để ăn mừng, thì chúng ta phải ăn mừng”. 2 người con gái của ông ấy với vợ cũ cũng có mặt, điều đó thật tốt”.

Khi Van Gaal quyết định nhận công việc ở Man United, bà Truus hoàn toàn ủng hộ, dù luôn thích cuộc sống có nhiều ánh sáng mặt trời, điều khó tìm kiếm ở nước Anh luôn dày đặc Sương mù.

Với việc Van Gaal vẫn lưu giữ hình ảnh vợ cũ trong nhà, bà Truus cũng hoàn toàn ủng hộ.

“Tại sao lại không chứ? Bà ấy cũng đã lên chức bà ngoại rồi đấy. Tôi từng mua cho 2 cháu áo của Alkmaar (khi Van Gaal làm HLV CLB này). Ông ấy đã rất tự hào. Đó là một người đàn ông có máu nóng nhưng tiếc là không nhiều người nhận thấy được”.

Van Gaal có thể lập dị, nhưng ông không phải người máu lạnh

Van Gaal có thể lập dị, nhưng ông không phải người máu lạnh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại