Chuyện "bà nội trợ" Hồng Sơn hướng dẫn vợ... làm bếp

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Đã có những lời mời, đã có những sự tiếc nuối nhưng Hồng Sơn lựa chọn từ bỏ nghiệp HLV để một nách chăm vợ và 3 con! Với Hồng Sơn, đó lại là một đỉnh cao khác...

LTS: Hồng Sơn đã khắc tên mình vào ngôi nhà của những huyền thoại bóng đá Việt Nam. Sau những năm tháng cống hiến mang về vinh quang cho tổ quốc, Hồng Sơn giờ đã lui về phía hậu trường để nhường sân chơi cho các đàn em. Để giúp bạn đọc có cái nhìn đầy đủ hơn về những góc khuất, về cuộc sống hiện tại của Hồng Sơn, chúng tôi xin gửi tới độc giả loạt bài "Hồng Sơn - Góc khuất nơi hậu trường"

Không ngoa khi nói Hồng Sơn là một huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Ngoài những danh hiệu cao quý cả về cá nhân lẫn tập thể, anh là một trong số rất ít cầu thủ từng khiến NHM có thể cười, có thể khóc trong cùng một trận đấu.

Chấm dứt sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy gần như không có một vết đen, Hồng Sơn được kỳ vọng sẽ trở thành HLV, dẫn dắt các CLB lớn thi đấu không quốc tế thì chí ít cũng tại sân chơi V-League. Những đồng đội ngày nào của anh như Huỳnh Đức, Hoàng Bửu, Hữu Thắng đều đang là các HLV của những CLB hàng đầu tại Việt Nam.

“Tất nhiên là anh có nghĩ và thực tế là cũng có những lời mời dẫn dắt các đội tuyển lớn. Nhưng có thể do bản tính nên anh đã chọn hướng đi khác, để có thể chăm lo cho gia đình”, Hồng Sơn chia sẻ.

Tổ ấm hạnh phúc của Hồng Sơn

Tổ ấm hạnh phúc của Hồng Sơn

Hiện tại Hồng Sơn đã có 1 con trai, bé Gia Bách (học lớp 5) và 2 con gái, bé Khánh Vi (học lớp 3) cùng bé Khánh Vân (chập chững biết đi). Niềm tự hào lớn nhất của Hồng Sơn về các con là đều xinh xắn, ngoan ngoãn và rất chăm chỉ học tập.

Ở thời điểm hiện tại thì gia đình của Hồng Sơn đã khá đông đúc rồi, với một người vợ mẫu mực cùng 3 con xinh xắn, thông minh và ngoan ngoãn. Theo chị Hải – vợ Hồng Sơn, chia sẻ thì anh còn đang muốn có thể nhiều con hơn nữa, biết đâu đấy về sau sẽ đủ 1 đội bóng!

Để chuẩn bị làm chồng, làm cha trong một gia đình lớn, Hồng Sơn đã có những tư duy rất tích cực và chuẩn mực. Anh còn bật mí ngày mới cưới, chính Hồng Sơn đã nhiều lần vào bếp để… hướng dẫn vợ nấu nướng!

“Một người cha tốt là phải biết lo tới các công việc gia đình, từ chuyện giờ giấc đến kinh tế đủ chi tiêu. Giờ giấc thì có thể kể đến việc sáng dậy sớm đánh thức con, chuẩn bị quần áo, chở con đi học, ở nhà thì thăm hỏi chuyện học hành, sở thích, ăn uống của con như thế nào.

Về kinh tế, không cần phải giàu sang, mua đồ đắt tiền hay tới những nơi ghê gớm nhưng cần đủ chi tiêu hàng ngày và cho các hoạt động xã hội. Với anh, làm những điều đó là rất bình thường”.

Hồng Sơn dậy sớm đưa 2 con đi học

Hồng Sơn dậy sớm đưa 2 con đi học

Ở thời điểm hiện tại, Hồng Sơn đang quản lý đội trẻ U12 của Viettel. Với công việc này, anh không quá bận rộn và phải đi công tác nhiều như thời còn thi đấu bóng đá. Các mối quan hệ xã hội của Hồng Sơn tất nhiên vẫn còn rất nhiều, nhưng anh luôn chú ý dành thời gian cho gia đình. Theo cựu danh thủ Thể Công chia sẻ thì các buổi tối mỗi khi tan làm anh đều về nhà ăn cơm với gia đình. Buổi trưa nếu không phải ở cơ quan, Hồng Sơn cũng tranh thủ về dùng bữa với vợ yêu!

Hồng Sơn có biệt danh Công chúa vì hồi bé rất “xinh gái” và sau này lớn lên thì thích… làm điệu. Nhưng chính vì “bầu bĩnh” như vậy lại nhẹ nhàng, từ tốn nên cựu danh thủ Thể Công rất được lòng phái đẹp. Ngày còn thi đấu, số thư anh nhận được từ NHM, chủ yếu là nữ, lên tới vài ba bao tải.

Nhắc đến vấn đề này, Hồng Sơn không hỏi tự hào và lại càng thêm cảm mến vợ. Bởi chị Hải, theo Hồng Sơn cảm nhận thì “cũng ghen đấy” nhưng lại chẳng bao giờ thể hiện ra.

“Một người có địa vị trong xã hội, có nhiều mối quan hệ thì tất nhiên sẽ xao nhãng trách nhiệm làm chồng, làm cha. Bản thân anh ngày xưa khi còn thi đấu, chuyện đi công tác là đương nhiên. Giờ trở thành HLV, lại đào tạo trẻ nữa nên có thời gian ở nhà chăm sóc gia đình nhiều hơn. Tối anh vẫn về ăn cơm với vợ, trưa không bận việc cũng về ăn cơm với vợ. Tối rảnh thì 2 vợ chồng lại dắt nhau đi dạo, rồi mua sắm nữa”.

Hồi tưởng lại ngày mới quen, Hồng Sơn thầm khâm phục vợ. Chị Hải học báo chí, nghề của những cô gái có cá tính, chí hướng và đôi khi hơi… ương bướng. Vậy mà khi cảm mến Hồng Sơn, chị đã hy sinh rất nhiều, chịu đựng rất nhiều. Có lẽ vì một người vợ như thế mà Hồng Sơn càng thêm trân trọng tổ ấm mình đang có.

“Anh yêu nhất chị Hải ở sức chịu đựng, đặc biệt khi chị là một cô gái Hà Nội. Chị sẵn sàng làm hậu phương lùi lại để chồng tiến thân, làm việc. Không phải ai cũng làm được như chị, hy sinh một nghề nghiệp, điểm mạnh của mình vì chồng.

Còn nhớ khi anh chấn thương, chị từ Trung hòa nhân chính xuống để đón và đưa đi khám. Chị nhẫn nại chờ anh khám ở bệnh viện cả ngày, qua rất nhiều khâu. Khi ấy, anh không chỉ có nỗi đau thể xác mà còn buồn về tinh thần, nên có một người bạn để bầu bạn thực sự đáng quý”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại