Chơi xuất sắc, HAGL vẫn “chết đứng” vì cái đầu của Merlo

Đoàn Dự |

HAGL đã có màn trình diễn khá ổn trước địch thủ mạnh Đà Nẵng, thậm chí là ghi bàn mở tỷ số trước, nhưng cuối cùng lại thất bại vì khả năng chơi đầu quá tốt của Merlo.

HAGL 1-2 Đà Nẵng (vòng 2 V-League 2016)

Trước trận đấu, không ít người dự đoán rằng HAGL có thể dễ dàng thất bại trước một Đà NẵngMerlo lợi hại, cũng như HLV Huỳnh Đức lắm mưu, nhiều kế.

Tuy nhiên, cuộc chiến tại phố Núi diễn ra không hề đơn giản cho SHB. Đà Nẵng, dù họ cũng nhiều lần tạo ra được các cơ hội nguy hiểm về phía khung thành chủ nhà.

Trong hiệp 1, điểm nhấn đáng chú ý nhất không phải các tình huống hãm thành của đôi bên, mà lại pha Horace tung cước thẳng vào người Dương Văn Pho (HAGL), khiến trung vệ này phải lập tức rời sân, đến bệnh viện vì nghi gãy xương sườn.

Sang hiệp 2, trận đấu tiếp tục diễn ra giằng co, và bất ngờ đến ở phút 75, khi Văn Toàn đánh đầu tung lưới Đà Nẵng. Trận này, Văn Toàn đã chơi rất tốt, đầy nỗ lực và bàn thắng là vô cùng xứng đáng.


Người cũ Hoàng Thiên chưa gây nhiều ấn tượng khi đối mặt CLB HAGL (Ảnh: Zing.vn).

Người cũ Hoàng Thiên chưa gây nhiều ấn tượng khi đối mặt CLB HAGL (Ảnh: Zing.vn).

Tuy nhiên, niềm vui của HAGL chẳng kéo dài được lâu. Trong pha tấn công gần như ngay sau khi thủng lưới, Đà Nẵng có bàn gỡ hòa.Vẫn là kịch bản nguy hiểm mà đội khách đã áp dụng nhiều từ đầu trận: tạt bổng vào cho Merlo tận dụng.

Khi bị đẩy đến nguy cơ thua trận, Merlo trở nên cực kỳ đáng sợ. Anh tận dụng quá tốt tình huống bóng bổng để làm thủng lưới HAGL.

Cuối trận, HAGL liên tục phải chịu các tình huống tấn công của Đà Nẵng và điều gì đến cũng đến. Phút 90+4, Merlo lại có tình huống đánh đầu khác, làm tung lưới HAGL.

Thêm 1 lần nữa, Merlo ghi 2 bàn trong 1 trận đấu để giúp Đà Nẵng chiến thắng với cùng tỷ số 2-1.


Trận này, HAGL chơi phòng ngự phản công khá hiệu quả, tuy nhiên đáng tiếc là Merlo lại vô cùng lợi hại (Ảnh: Zing.vn).

Trận này, HAGL chơi phòng ngự phản công khá hiệu quả, tuy nhiên đáng tiếc là Merlo lại vô cùng lợi hại (Ảnh: Zing.vn).

Với việc Dương Văn Pho chấn thương nặng thì hiện 2 trung vệ trụ cột của HAGL (thêm Đông Triều) đều đang không thể thi đấu. Đây là thông tin thực sự đáng lo ngại cho HLV Nguyễn Quốc Tuấn.

Trận này, HAGL đã rất nỗ lực và quả thật thi đấu thực dụng hơn (phòng ngự phản công và chỉ dồn lên ở khoảng 20 phút cuối trận).

Tuy nhiên HLV Lê Huỳnh Đức cùng Đà Nẵng với nhân tố tạo đột biến Merlo vẫn giành được trọn vẹn 3 điểm.

Thua trận, nhưng với những gì thể hiện được HAGL cũng không cần phải quá buồn.

Vì nếu cứ tiếp tục chơi với sự thực dụng như hiện tại, CLB phố Núi hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt so với mùa giải trước.

ĐH ra sân

HAGL: Văn Tiến, Văn Long, Văn Pho, Hồng Duy, Văn Thanh, Thắng Toàn, Trần Vũ, Ideguchi, Osmar Francisco, Minh Vương, Văn Toàn.

SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Phước Vĩnh, Hoàng Quãng, Thanh Nam, Minh Tâm, Nguyên Sa, Thanh Hải, Thanh Thịnh, James, Merlo, Hoàng Thiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại