Chicharito kể chuyện “khóc nhè” tại Real

Thu Trang |

Tham vọng đến Bernabeu để khẳng định mình nhưng hẳn Chicharito không thể ngờ được có lúc anh phải rơi lệ.

Lý do lớn nhất để Hạt đậu nhỏ quyết định rời Old Trafford chính là tìm kiếm cơ hội được ra sân thi đấu. Chân sút người Mexico đã quyết định chọn Bernabeu là bến đỗ khi đội bóng này đang rơi vào cuộc khủng hoảng trên hàng công sau sự ra đi của hàng loạt trụ cột.

Nhưng đó rõ ràng là một sai lầm! 11 lần ra sân với 3 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo là những con số khá khiêm tốn để “khẳng định” một điều gì đó.

“Có lúc tôi đã khóc”, Chicharito không giấu được sự thất vọng của mình.

“Cảm giác rõ ràng nhất mà tôi cảm nhận được là sự thất vọng. Bạn là một phần của đội bóng, bạn đóng góp công sức cho đội, bạn tham gia vào các buổi tập nhưng đến cuối tuần cơ hội để bạn được ra sân là rất ít”.

Hạt đậu nhỏ đã có một thời gian dài ngồi ghế dự bị với Man United, sau khi được cho mượn đến Real, cầu thủ này cũng không được ra sân nhiều và gần như không để lại dấu ấn.

Hernandez hiện tập trung với ĐTQG Mexico và có trận đấu với Paraguay vào ngày mai tại Kansas City.

Lần gần nhất chân sút này lập công là bàn thắng giúp Mexico giành chiến thắng 1-0 trước Ecuador trong một trận đấu giao hữu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại