Chỉ có ở Soha: Xin đừng đổ lỗi!

Trần Chân |

(Soha.vn) - Hôm nay, khắp nơi đi đâu cũng thấy người ta nói về chuyện Man Utd thua là do trọng tài, là oan uổng… Nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân, Quỷ đỏ có lẽ nên tự kiểm điểm mình trước khi đổ lỗi cho ai đó…

Nhìn vào cục diện trận đấu rạng sáng nay giữa Man Utd và Real rồi sau đó đến chiếc thẻ đỏ của Nani, nhiều người đã nghĩ: Man Utd đã thắng nếu như không phải chơi thiếu người!

Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra vì trận đấu này Quỷ đỏ chơi trên cơ các vị khách. Họ cầm bóng nhiều hơn và tạo được nhiều pha hãm thành về phía khung gỗ của Lopez. Và pha đốt lưới nhà của Ramos chỉ là hệ quả tất yếu sau những cố gắng của những cầu thủ trên hàng công Man Utd. Bản thân HLV Mourinho cũng cảm thấy xấu hổ trước chiến thắng của đội khách khi kết thúc trận đấu ông đi thẳng vào phòng thay đồ, không ăn mừng cùng các học trò.

Nhưng điều đáng nói ở đây là tâm lý thi đấu của Quỷ đỏ, có vẻ như bản lĩnh thi đấu và tính kiên định đang dần mất đi trong lối chơi của đội chủ sân Old Trafford.

HLV Ferguson cũng có phần trách nhiệm trong trận thua này

Ở thời điểm Nani bị đuổi ra khỏi sân, Man Utd đang tạm dẫn 1 bàn và dù có bị mất người thì họ hoàn toàn có quyền thu quân về để bảo vệ thành quả. Đội chủ nhà được phép để thủng lưới 1 bàn và tính chuyện lâu dài ở hiệp phụ hoặc loạt đá luân lưu. Vậy nên, Sir Alex cần có một sự thay đổi hợp lý giúp đội bóng của mình có một thế trận đủ an toàn để hướng về một chiến thắng. Trong khi Mourinho xốc lại quân bằng việc đưa Modric vào thay Arbeloa thì ông thày người Scotland vẫn đang bận cân nhắc xem nên điều chỉnh thế nào.

Nhưng khi chưa kịp đưa ra chỉ đạo mới thì Man Utd đã phải trả giá. Quỷ đỏ chứng tỏ sự mỏng manh và yếu đuối của mình. Vẫn biết thi đấu thiếu người là một thiệt thòi không nhỏ nhưng để thủng lưới 2 bàn trong 3 phút thì lại là một vấn đề khác.

Tinh thần thi đấu của các cầu thủ Man Utd đi xuống một cách trông thấy khi bị rơi vào hoàn cảnh thi đấu thiếu người. Hàng thủ của Man Utd bỗng trở nên rời rạc, thiếu đi sự vững chắc cần thiết. Và sau khi để cho cầu thủ người Croatia – Modric ghi bàn thắng gỡ hòa thì hàng thủ của Man Utd đã rơi vào trạng thái hỗn loạn dẫn đến bàn thua thứ 2.

Nguy cơ bị loại hiện rõ ngay trước, HLV Ferguson mới vội vàng có những sự thay đổi người để lật ngược thế cờ. Nhưng tiếc cho ông và các học trò, mọi thứ đã trở nên quá muộn màng.

Tinh thần thi đấu của Man Utd mới là nguyên nhân chính

Nên nhớ, đây cũng không phải lần đầu tiên đội chủ sân Old Trafford để chiến thắng tuột khỏi tay trong một hoàn cảnh tương tự. Nhớ lại trận tứ kết lượt về gặp Bayern tại Champions League năm 2010, khi Man Utd đang dẫn 3-1 thì Rafael nhận thẻ đỏ rời sân. Rồi sau đó, ứng cử viên đến từ Premier League đã bị loại vì bàn thắng của Arjen Robben.

Như vậy, trận đấu ngày hôm nay không phải là lần đầu tiên Man Utd bị đặt vào thế khó nhưng họ vẫn chưa rút ra được bài học cho riêng mình. Đó được xem là một trong những thiếu sót của ngài Alex vì nếu được rèn rũa tốt hơn thì hàng thủ của Man Utd không chơi sơ hở đến thế.

Và nếu nói về bản lĩnh thi đấu thì Man Utd còn thua xa Inter Milan (2010) hay Chelsea (2012). Cả hai đều phải gặp Barca trong trận bán kết Champions League và cũng bị đặt vào thế khó khi phải thi đấu mất người. Thế nhưng kết quả của họ ra sao? Thi đấu ngoan cường và chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để hướng tới chiến thắng. Thế nên, có xét về bản lĩnh thi đấu thì chưa đến lượt kể tên Man Utd. 

Man Utd nên kiểm điểm mình trước khi nói đến chuyện trọng tài

Chưa kể tới việc, Rafael đã dùng tay cản bóng ngay trên vạch vôi ở phút thứ 62. Nhưng may mà trọng tài Cakir không theo dõi kịp nên đành cho qua. Nếu bắt chính xác thì có lẽ Man Utd còn phải thua đau hơn.

Vậy nên trước khi đổ lỗi cho trọng tài thì trước hết Man Utd cần phải xem xét lại những gì mình làm được trong trận đấu này. Đúng là Quỷ đỏ đã không gặp may khi phải thi đấu thiếu người nhưng đó đâu phải là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại ngày hôm nay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại