Chỉ có ở Soha: Tồn tại một Barca thôi nhé

Trần Chân |

(Soha.vn) - Mới đây, tiền vệ của Bayern – Martinez đã cất lời “van nài” Pep Guardiola đừng biến Hùm xám thành bản sao của Barcelona vì ở Bayern cũng có cái chất riêng của mình. Và cũng đúng thật, thế giới này chỉ có một gã khổng lồ là đủ rồi.

1.Chỉ còn ít tháng nữa, Pep sẽ chính thức ngồi vào chiếc ghế trên băng huấn luyện của đội bóng vùng Bavaria. Đó là cơn địa chấn trong kỳ chuyện nhượng mùa Đông và nhiều người đã thắc mắc, không rõ sau này Bayern sẽ mang trên mình một hình thù như nào! Sẽ là một Barca phiên bản 2 hay là một chú Hùm mới với bộ nanh vuốt được mài sắc?

Đó vẫn là một ẩn số và mọi thứ chỉ có thể được trả lời sau khi ông thày người TBN công tác ở Bayern được một thời gian. Nhưng rõ ràng, ở Bayern chẳng có ai muốn Pep mang Barca tới sân Allianz Arena.

Tháng Sáu này, Pep sẽ chính thức nhận chức tại Bayern

2.Sự thành công của lối chơi tiqui-taca đã đạt cực thịnh dưới bàn tay nhào nặn của Pep Guardiola, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Nhưng phải nói thêm rằng, không phải bây giờ Barca mới sử dụng chiến thuật như trêu đùa đối thủ như này.

Barca đã cố gắng thử nghiệm lối chơi tiqui-taca từ cách đó rất lâu rồi - khi Pep Guardiola vẫn còn là cầu thủ, nhưng không thành công. Và mới đây thôi khi La Masia đào tạo ra những kiệt tài như Xavi, Iniesta và Messi cùng rất nhiều những nhân tố xuất sắc khác thì tiqui-taca mới thực sự lên ngôi.

Và ở Bayern lại không có những con người như thế. Phải đợi đến bao giờ thế giới mới có được bộ 3 hoàn hảo Xa-In-Mes? Và nếu có thì phải tốn biết bao nhiêu tiền để thu nạp được những cầu thủ như thế? Tuy chẳng ai có thể đưa ra đáp án cụ thể nhưng chắc chắn mọi người đều có chung một suy nghĩ... 

Thế giới này chỉ có một Messi

Chưa kể tới chuyện Bayern cũng có lối chơi và bản sắc riêng của mình. Hùm xám là đội bóng chơi tấn công, nhưng hoàn toàn khách so với Barca. Họ nhờ cậy nhiều vào sự xuất sắc của hai bên cánh của Robben và Ribery.  Đó cũng giống như hai bàn vuốt với những chiếc móng nhọn sắc vỗ vào mặt đối thủ. Và sẽ có một sự thiếu sót lớn khi bỏ qua sức mạnh cơ bắp của Schweinsteiger, T.Kroos - những chàng tiền vệ mẫn cán như làm nên xương sống cho chú Hùm.

Nếu muốn có một Barca phiên bản 2, Pep sẽ phải đập đi xây lại từ đầu. Liệu điều đó có nên chăng? Và cho dù ông thày người TBN có quyết tâm biến Allianz Arena thành Camp Nou đi chăng nữa, thì cái tôi bên trong mỗi cầu thủ của đội bóng giàu truyền thống nhất nước Đức có đồng ý!?

3.Thêm nữa, người ta muốn kiểm chứng rõ nét hơn tài năng của Pep khi dẫn dắt một đội bóng mới, một phong cách mới. Nếu như bây giờ, Pep bê nguyên mô hình của Barca về Allianz Arena thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ? Luôn có hai trường hợp cho ông thày mới bước sang tuổi 42, thành công hay thất bại.

Được tung hô hay bị hắt hủi, tất cả đều do Pep quyết định

Trong trường hợp Pep thành công, thì dù đó là 3-5-2, 4-4-2, 4-6-0 hay bất kể chiến thuật nào đi chăng nữa, mọi người vẫn sẽ tung hô ông và ca tụng ông bằng những ca từ đẹp nhất. Vì đó là cái tài của Pep, biến điều tưởng như không thể thành có thể. Và người ta sẽ mong chờ nhiều lắm cái ngày Bayern hạ bệ được Barca để biến thành đội bóng số 1 thế giới.

Nhưng trong trường hợp xấu nhất, Pep sẽ ngập trong cơn đau bại trận ê chề. NHM sẽ chỉ trích ông rằng, đã biết không làm được còn cố làm để rồi phá nát một đội bóng hay những gì ông có được ở Barca chỉ là may mắn khi dưới tay ông toàn là thiên tài... Ông chắc chắn phải ra đi cùng với tiếng xấu khó lòng gột sạch.

Như một bài thi trắc nghiệm, câu hỏi và những lời gợi ý đã bày sẵn trước mắt Pep. Thành công hay thất bại đều do ông quyết định và kết quả sẽ được công bố vào cuối mùa sau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại