Chỉ có ở Soha: Hãy xứng đáng là một biểu tượng!

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Hơn lúc nào hết, NHM Man Utd đang cần Rooney cư xử đúng mực và biết vì sự nghiệp chung.

1. Những ngày qua, Báo giới xứ Sương Mù đồng loạt đưa tin Rooney sẽ rời Manchester United vào mùa Hè tới. Lý do được báo giới đưa ra là vì Sir Alex vừa cất R10 trên băng ghế dự bị ở trận đấu với Real đêm thứ Ba. Trước những tin đồn này, chân sút người Anh hiện vẫn im lặng và động thái đó khiến NHM tự hỏi: Rooney sẽ ra đi thật hay đây chỉ là một trò lố câu “view” của giới truyền thông xứ Sương Mù?

Liệu đây có phải trò lố của giới truyền thông

2. Trên thực tế, khả năng Man Utd bán Rooney gần như bằng 0. Trong gần 9 mùa giải thi đấu cho Quỷ đỏ, chân sút này đã trở thành một biểu tượng của sân Old Trafford. Tinh thần thi đấu rực lửa của R10 luôn giúp Manchester United thi đấu tự tin và quyết liệt trước những đối thủ sừng sỏ nhất.

Về mặt chuyên môn Rooney cũng đóng góp rất nhiều cho Quỷ đỏ. Anh không chỉ hoàn thành tốt vai trò của một tiền đạo (hiện đã ghi 195 bàn cho Man Utd sau 393 trận đấu) mà còn có khả năng thi đấu ở nhiều vị trí như tiền vệ cánh và tiền vệ trung tâm. Ở mùa giải năm nay, R10 đã có khá nhiều đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Tính riêng trong khuôn khổ Premier League, Rooney đã có 9 đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội, đứng đầu BXH kiến tạo của giải đấu cao nhất xứ Sương Mù.

Việc Rooney phải ngồi dự bị chỉ là ý đồ chiến thuật của Sir Alex khi người thay thế, Welbeck, có khả năng phòng ngự tốt hơn

3. Ngay sau những tin đồn từ báo giới, Owen, một người cũ của Old Trafford, bất ngờ lên tiếng: “Đó chỉ là suy đoán của báo giới. Cậu ấy chỉ phải ngồi dự bị 1 trận đấu và tôi chắc chắn Rooney sẽ cảm thấy ổn thôi. Rõ ràng lúc này cậu ấy cần lấy lại sự cân bằng và tìm phong độ đỉnh cao. Rooney cần có thái độ đúng đắn và sẽ tìm lại hình ảnh của mình trong lòng HLV Alex Ferguson”.

Phát biểu của Owen chắc chắn đang trùng hợp với rất nhiều suy nghĩ của CĐV Man Utd nói riêng và NHM bóng đá nói chung. Có thể những NHM yếu bóng gió đang vội lo ngại ngày R10 ra đi (nếu có) sẽ để lại nhiều tiếc nuối và nỗi đau. Nhưng hãy tự hỏi một biểu tượng của đội bóng vĩ đại bậc nhất thế giới nếu đánh mất lòng trung thành chỉ vì một vài lần ngồi dự bị có còn xứng đáng được yêu thương và mong nhớ? Manchester United tôn vinh R10. NHM quý mến Rooney trước nhất không phải bởi những gì anh cống hiến cho đội bóng mà bởi trong trái tim Rooney, Man Utd luôn là số 1. Và nếu anh đánh mất điều đó chỉ vì phân tâm trước những lời đồn thổi của báo giới, chính Rooney đã tự phá nát hình ảnh của mình trong lòng CĐV Quỷ đỏ.

Rooney cần giữ vững tình yêu với Manchester United

Và nếu Rooney có ý định ra đi thật, gần như Man Utd sẽ chẳng hề suy chuyển. Hãy nhìn vào sự ra đi của King Eric Cantona, sự ra đi của David Beckham hay Cris Ronaldo. Đó đều là từng là những nhân vật không thể thay thế ở sân Old Trafford cả về mặt tinh thần lẫn chuyên môn. Nhưng khi họ ra đi, đoàn quân của Sir Alex Ferguson vẫn không hề suy yếu mà còn mạnh mẽ, gan lì hơn gấp bội.

Một lời xin chuyển đến R10: “tập thể tạo ra huyền thoại chứ không phải huyền thoại tạo nên tập thể”. Nếu trong suy nghĩ của anh có 1 chút mảy may thôi, giận hờn Sir Alex, xin hãy nghĩ đến công Man Utd đã đưa anh từ mức tài năng lên tầm đẳng cấp thế giới. Hãy nghĩ tới mùa Hè 2010, khi anh thất thểu trở về từ thất bại cay đắng mang tên World Cup. Anh đã hạch sách Sir Alex ra sao chỉ vì vấn đề lương bổng? Nhưng đáp lại yêu cầu của cậu học trò đang sa sút phong độ, HLV người Scotland vẫn bao dung, cho anh mức lương cao nhất đội: 250.000 bảng/tuần. NHM dù giận rồi cũng đã tha thứ và để yên hình ảnh R10 trong tim.

Hơn lúc nào hết, NHM Man Utd đang cần Rooney lên tiếng khẳng định lòng trung thành với đội chủ sân Old Trafford để những lời đồn thổi chỉ là trò lố của báo giới xứ Sương Mù. R10, hãy nhớ lời Michael Owen và cư xử đúng đắn!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại