Chỉ có ở Soha: Già mồm cãi cố

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Thời gian gần đây, Sir Alex liên tục có những vụ việc không hay bên lề sân cỏ mà việc mới nhất là khi “già mồm cãi cố” với Benitez.

Sau trận Man Utd hòa Chelsea 2-2 ở FA Cup đêm Chủ Nhật vừa rồi, Benitez lớn tiếng chỉ trích Sir Alex thiếu lịch sự, không ở lại bắt tay đối thủ. Ít ngày sau, Ông già gân phản pháo rằng bản thân Benitez cũng chẳng có tý thành ý nào và vì thế tốt nhất là nên “im mồm” lại.

Thoạt nghe thấy vị HLV lão làng của Man Utd nói có lý. Nhưng ngẫm sâu hơn, hình như Sir Alex Ferguson vừa tự cho người khác cơ hội cười cợt, chê bai mình già mồm cãi cố. Vì trên Old Trafford, Benitez là khách và dĩ nhiên trong vai trò chủ nhà, Sir Alex nên chủ động tới bắt chuyện, gửi lời chào tiễn biệt!

Câu chuyện với Benitez không phải tai tiếng duy nhất của Sir Alex bên lề sân cỏ trong ít ngày qua. Trước đó, Ông già gân đã khiến dư luận chê cười khi quá nóng giận mà bỏ buổi họp báo sau trận thua Real Madrid ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Sir Alex vừa bị Benitez làm bẽ mặt

Xa hơn 1 chút nữa, người ta vẫn thấy HLV trưởng Man Utd đối đáp đâu ra đấy trước những lời cạnh khóe của Mancio thì nay Sir Alex chợt “sa sút phong độ” và liên tiếp bị bẽ mặt trước dư luận. Một câu hỏi đặt ra lúc này là liệu có phải Ferguson đã già nên khi lâm vào hoàn cảnh cần nhanh nhạy ứng biến ông tỏ ra thua kém? Từ trước tới nay ở xứ Sương Mù nào có ai đấu khẩu thắng được Sir Alex? Nhưng Benitez thì vừa làm được điều đó với cơ sở là trận hòa trên thế thắng trước Man Utd ngay tại Old Trafford!

Câu chuyện trên các mặt báo vẫn chỉ là bề nổi của vấn đề. Bởi đang có những người lo lắng sâu xa hơn về tuổi già của Sir Alex Ferguson. Có khi nào Ông già gân không chỉ kém nhanh nhạy, tinh tế trên các mặt báo mà còn sa sút cả về mặt chuyên môn?

Như trong thất bại trước Real, Sir Alex đã không thể có bất cứ sự ứng biến nào hiệu quả sau khi Nani bị nhận thẻ đỏ (56’) để rồi Man Utd sụp đổ nhanh chóng với 2 bàn thua ở phút 66 và 69. Đến trận đấu với Chelsea, Quỷ đỏ bước vào giờ nghỉ với 2 bàn thắng dẫn trước. Nhưng rồi Ông già gân lại bị đối thủ quật ngược thế trận trong hiệp 2. Những sự thay đổi người của Benitez như John Obi Mikel (Lampard, 52’) và Eden Hazard (Victor Moses, 52’) nhanh chóng tỏa sáng trong khi Robin van Persie (63’) và Antonio Valencia (45+1) – 2 sự thay đổi của Sir Alex – lại hoàn toàn bị lu mờ.

Sir Alex đã quá già để có thể dẫn dắt Man Utd?

Trong bối cảnh Quỷ đỏ liên tiếp gặt hái kết quả không như ý ở 2 trận đấu lớn, Sir Alex có vẻ như đã hoang mang, rối trí. Việc ông già mồm cãi cố Benitez chỉ càng cho thấy sự bất lực của vị HLV vẫn luôn thét ra lửa ở xứ Sương Mù.

Trước mắt Man Utd vẫn còn rất nhiều trận cầu khó khăn điển hình như trận đá lại FA Cup với Chelsea trên Stamford Brige hay cuộc đua tới ngôi vị vô địch Premier League cùng Man City (hiện Quỷ đỏ hơn The Citizens 12 điểm nhưng nên nhớ ở mùa trước Man Utd từng hơn Man City 8 điểm rồi vẫn để mất chức vô địch). Nếu Sir Alex không thể làm người lái thuyền vững chắc đưa Quỷ đỏ tới những thành công, nhiều khả năng Man Utd sẽ có một mùa giải trắng tay.

Liệu có phải đã đến lúc Ông già gân nên ra đi nhường vị trí cho một hậu bối khác nhanh nhạy hơn?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại