Chelsea xây dựng “quyền lực” mới

Trần Chân |

(Soha.vn) - Nhiều CĐV trung thành của Chelsea liên tục “gào thét” rằng, hãy giữ chân Lampard, A.Cole, Terry ở lại Stamford Bridge. Nhưng có khi nào họ nghĩ rằng, đã đến lúc Chelsea cần phải xây dựng một hình ảnh mới.

Nếu có bất kỳ trái tim nào còn thổn thức vì Lampard khi coi anh là công thần không thể thay thế ở Stamford Bridge thì hãy bình tĩnh lại và suy xét cho thấu đáo. Tài năng và những cống hiến của “người không phổi” tại The Blues là điều không thể chối cãi. Thế nhưng, cũng chính anh lại là “đầu trò” trong rất nhiều câu chuyện rùm beng trong phòng thay đồ.

Đã có rất nhiều anh hào phải rời khỏi Stamford Bridge như Luiz Felipe Scolari, Carlo Ancelotti, Villas Boas, Di Matteo... Và hãy đưa ánh mắt nhìn sang nhà hàng xóm Tottenham, người cũ của Chelsea – Villas Boas giờ đây ông thế nào?

Tottenham dưới quyền ông thầy người Bồ Đào Nha đang phô diễn một vẻ mặt hoàn toàn mới. Người hàng xóm của Chelsea đâu có thể so sánh được với họ về tiền lực cũng như nhân lực. Dàn cầu thủ của The Spurs khi đặt lên bàn cân chắc cũng chỉ nhặt ra được một vài nhân tố được xem là có giá. Làm sao đội quân “Gà Trống” có thể sánh được với dàn sao của Chelsea mỗi năm được bồi đắp tới hàng trăm triệu bảng.

Villas Boas giỏi đấy, nhưng không có chỗ ở Chelsea

Ấy thế mà, Tottenham nhờ tài năng dẫn dắt của Villas Boas đã vẫn đang ngạo nghễ xếp thứ tư trên BXH và nắm trong tay vận hội được tham dự Champions League vào mùa sau. Và hiện tại, The Spurs đang xếp ngay sau Chelsea. Chỉ cần The Blues vấp ngã, họ sẽ bị thay thế ngay lập tức. Điều đó minh chứng cho việc, không phải thầy Villas Boas bất tài mà trò ở Chelsea có vấn đề.

Còn nhớ ngày ấy, “Mourinho đệ nhị” đã tới Chelsea với niềm tin và hy vọng rằng, ông thầy người Bồ Đào Nha sẽ nối bước “người Đặc Biệt” bồi đắp thêm cho Chelsea những kỳ tích.

Thế nhưng sau 8 tháng làm việc tại Stamford Bridge ông đã phải ra đi trong tức tưởi. Để rồi ông chủ Abram phải chi ra 8 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng cho Villas Boas. Chưa kể trước đó, những Luiz Felipe Scolari và Carlo Ancelotti cũng đã đến Stamford Brigde rồi ra đi trong nước mắt. Gần đây nhất, vị tướng tạo nên kỳ tích cho Chelsea – Di Matteo cũng đã bị hất cẳng khỏi London.

Lúc này, người ta mới nhận ra rằng: The Blues rất mạnh nhưng vì HLV không chiều lòng “quyền lực đen” ở Chelsea nên họ đành phải “bật bãi” khỏi Stamford Bridge. Bản thân ông chủ Abram cũng hiểu rất rõ điều này. Điều đó lý giải vì sao, Chelsea nhất quyết muốn đẩy Lampard và A.Cole đi. Còn về phần J.Terry, anh giống như biểu tưởng của The Blues, anh sẽ được giữ lại thêm ít lâu nhưng rồi cũng sẽ chung số phận với hai người đồng sự kia.

Thế lực cũ cần bị xóa bỏ nếu Chelsea muốn tiến lên

Và theo nguồn tin từ báo giới nước Anh, nội bộ Chelsea đang tạo dựng một thế lực mới, biết nghe lời hơn và ít yêu sách hơn. Họ chỉ ra rằng, ngài Abram muốn dùng chính những người trong tay ông để nằm quyền chỉ đạo trong phòng thay đồ.

Được biết, những cái tên mà ông chủ người Nga đã lựa chọn là Petr Cech, David Luiz, Ivanovic và Juan Mata. Rõ ràng, thời gian gần đây, những cầu thủ trên bỗng dưng “mạnh miệng” một cách lạ thường. Thủ thành Petr Cech đã mắng nhiếc đồng đội đá chẳng ra gì khi để thua West Brom. Luiz thì lên tiếng đòi làm đội trưởng, còn Mata muốn làm thủ lĩnh cho lối chơi của The Blues.

Có lẽ, thời kỳ của Lampard – Terry – A.Cole đã qua đi để nhường lại sân chơi cho những thủ lĩnh mới. Nếu đó là sự thật thì NHM có quyền tin rằng, Chelsea của ngày mai sẽ đẹp hơn bây giờ và sẽ không còn phải chứng kiến cảnh: cầu thủ “đá” tướng thay vì đá bóng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại