Chelsea vs Liverpool: Tiền khôn, tiền dại...

Bảo Nam |

Liverpool giống như một kẻ thủ cựu, ôm ấp vinh quang quá khứ. Chelsea thì ngược lại, họ bất chấp để tiến về phía trước.

Thời Liverpool được suy tôn là CLB vĩ đại nhất nước Anh với 18 chức vô địch Anh, 4 lần bước lên đỉnh châu Âu, Chelsea thật sự là một cái tên quá đỗi nhỏ bé. Ngày đó trong mắt Liverpool, sự tồn tại của The Blues trên bản đồ bóng đá Anh không mang nhiều ý nghĩa.

Liverpool thà mất thời gian chế giễu Everton còn hơn là quan tâm Chelsea - CLB mới vỏn vẹn 1 lần vô địch nước Anh vào thời điểm The Kop đã 18 lần có vinh dự đó, lớn mạnh ra sao.

Liverpool đang ăn mày dĩ vãng?

Liverpool đang "ăn mày" dĩ vãng?

Nhưng rồi khi Roman Abramovich đưa Jose Mourinho về giải cơn khát danh hiệu kéo dài suốt nửa thế kỷ của Chelsea, khi Liverpool bắt đầu ý thức được sự tồn tại mạnh mẽ của đối thủ, cũng chính là lúc mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát của họ.

Chelsea băng lên phía trước với vận tốc của một quả tên lửa. Sau 50 năm không biết mùi vô địch, The Blues đang là CLB có số lần đăng quang Premier League nhiều thứ nhì lịch sử giải đấu này và cũng đồng thời là CLB Anh gần đây nhất vô địch Champions League.

Còn Liverpool, sự ngạo mạn của họ quá dễ dàng để lượng hóa ra một con số: 0 – không chức vô địch.

Chelsea là thế lực mới của bóng đá Anh

Chelsea là thế lực mới của bóng đá Anh

Người ta nói rằng, Chelsea đã nắm bắt được xu thế thời đại và dễ dàng tiến về phía trước, còn Liverpool giống như một ông già thủ cựu, đã từng mang về rất nhiều huân huy chương trong thời loạn, nhưng đang bị xã hội hiện đại đào thải.

Họ đã từng là 2 thái cực như trời và vực trong quá khứ. Nhưng chỉ sau đúng 1 thập kỷ, cách biệt mà Liverpool phải xây dựng cả nửa thế kỷ trước Chelsea đảo chiều hoàn toàn. Chelsea bây giờ là trời cao mà Liverpool đứng dưới vực sâu ngước lên nhìn.

Người ta thống kê được, kể từ lần gần đây nhất vô địch Anh (1989/1990), Liverpool đã ném vào thị trường chuyển nhượng khoảng 900 triệu bảng Anh, nhưng họ không thu về bất kỳ danh hiệu nào cả.

Trong khi đó cũng với ngần ấy tiền, Chelsea trở thành quyền lực đáng sợ nhất của bóng đá Anh và ít nhiều gì họ cũng đang tạo dựng được thương hiệu ở cả sân chơi châu lục.

Nếu The Kop không chịu thay đổi, họ sẽ mãi phải đứng sau nhìn Chelsea thành công

Nếu The Kop không chịu thay đổi, họ sẽ mãi phải đứng sau nhìn Chelsea thành công

Người ta vẫn chưa quên trong kỷ nguyên mà Barca thống trị thế giới bằng tiqui-taca huyền thoại, Chelsea là CLB duy nhất hóa giải được lối chơi này.

Cùng với 900 triệu bảng, một kẻ tay trắng, kẻ còn lại gây dựng cơ đồ. Sự khác biệt ở kết quả cuối cùng càng đào sâu hơn khác biệt giữa Chelsea và Liverpool: Một CLB biết phát huy giá trị của từng bạc lẻ, CLB còn lại chết rục trên đống tiền.

Hãy thử cho Mourinho số tiền mà Liverpool bán Suarez tới Barca, ông sẽ không đời nào ném vào những canh bạc như Lallana, Balotelli, Lovren, Can, Markovic – những cầu thủ mà giá trị thương hiệu của họ chưa được kiểm chứng, hoặc kiểm chứng một cách rất sơ sài.

Vấn đề của Liverpool chính là việc họ quá tự tôn vào bản thân, quá dựa dẫm vào những hào quang trong quá khứ. Liverpool tự ngộ nhận bản thân vẫn còn đẳng cấp và họ chưa bao giờ nghiêm túc xây dựng một đội hình mới hoàn toàn.

Còn Chelsea thì khác: Họ dám đập đi toàn bộ những tàn tích của chế độ cũ để tạo ra một cỗ máy thống trị.

Đêm nay, khi Chelsea gặp lại Liverpool, tình thế giữa họ chính là phản ánh cô đọng nhất về cả một quá trình lịch sử: The Blues đã đăng quang Premier League và nếu thắng Liverpool, chính Chelsea sẽ tước đi tấm vé dự Champions League của đối thủ.

>>> Stamford Bridge ngập sắc xanh mừng Chelsea vô địch sớm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại