Chelsea vs Galasataray: Tiễn khách!

Trận hòa 1-1 trên sân của Galatasaray ở trận lượt đi đã mang lại lợi thế không nhỏ cho Chelsea.

Ở trận lượt đi, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đã chơi tốt và xứng đáng giành một điểm. Họ thậm chí là đội kiểm soát bóng nhiều hơn hẳn nhà vô địch mùa 2011/ 2012. Tuy nhiên, đó là khi họ có lợi thế sân nhà Turk Telecom Arena. Ở trận lượt về này, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác!

Galasataray phải vượt qua định kiến của lịch sử khi chỉ có 27% trong tổng số 655 trận từ mùa 1970/1971, các đội bị cầm hòa ở lượt đi trên sân nhà có thể đi tiếp sau trận lượt về. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đang thăng hoa, nhưng họ chưa phải là đội có khả năng vượt qua lịch sử nặng nề này. Kinh nghiệm và đẳng cấp của thầy trò Mancini là chưa đủ để có một trận hòa trên sân Stamford Bridge, chứ đừng nói đến thắng!

Đội chủ sân Stamford Bridge đang có hàng công rất bùng nổ ở đấu trường C1! Fernando Torres đã có 3 bàn sau 4 trận, Demba Ba và Samuel Eto cũng đã có 2 bàn cho Chelsea! Tổng cộng bộ ba tiền đạo này ghi 7 bàn, chiếm 54% tổng số bàn thắng cho đội bóng nước Anh ở Champions League. Rõ ràng là Macini có lý do để lo ngại trước bộ ba sát thủ này!

Chelsea có lợi thế lớn ở trận lượt về

Chelsea có lợi thế lớn ở trận lượt về

Một nguyên nhân nữa khiến Galasataray phải lo lắng đến từ chính họ! Việc để Chelsea ghi một bàn vào lưới Muslera trên sân nhà khiến họ buộc phải giành thắng lợi hoặc hòa với tỉ số tối thiểu 2 bàn mới có thể đi tiếp! Để đạt được điều đó, họ không còn cách nào ngoài việc dâng cao đội hình tấn công! Mà tấn công trước một đội bóng cáo già trong phòng ngự phản công là điều vô cùng nguy hiểm mà chẳng khác nào tự sát! Chẳng phải 30 phút đầu tiên tấn công phóng khoáng ở trận lượt đi đã khiến đội bóng Thổ bị thủng lưới đó hay sao? Tấn công không được, rình rập chờ đợi cũng không xong, có lẽ thầy trò Mancini chỉ còn biết bó tay chịu trói!

Ở trận lượt về này, yếu tố con người cũng là một thiệt thòi lớn với đội khách. Chân sút tốt nhất của họ, Didier Drogba, lại là người cũ của Chelsea! Không những thế, anh lại dành rất nhiều tình cảm cho đội bóng nước Anh, đến mức anh tuyên bố không thi đấu cho bất cứ câu lạc bộ Anh nào khác chỉ vì tình yêu với The Blues! Dẫu có là cầu thủ chuyên nghiệp đi nữa, việc phải trở lại nơi được coi là “mái nhà” của mình để thi đấu chống lại các đồng đội cũ cũng là một trải nghiệm vô cùng khó khăn. Chắc chắn tâm lý thi đấu của anh cũng sẽ bị ảnh hưởng và anh khó đạt được phong độ cao nhất!

Mourinho từng rất thành công ở Chelsea1, nhưng vì không thể có được Champions League mà ông phải rời đội bóng thành London! Vì thế giờ đây chắc chắn ông ta sẽ rất quyết tâm đoạt cup C1 cùng Chelsea để không để thua kém “kẻ đóng thế” Di Matteo! Với sự cáo già và tinh ranh của mình, chắc chắn Mancini và đội bóng Thổ không thể là vật cản của người đặc biệt! The Blues sẽ tiễn Galasataray rời Champions League mà sẽ không có bất ngờ nào xảy ra!

Đặc biệt:

-10/14 trận gần nhất của Chelsea có tối đa 2 bàn thắng, 2/ 3 cuộc chạm trán giữa 2 bên cũng có kịch bản tương tự.

-5/7 trận gần nhất của Galasataray cũng có tối đã 2 bàn

-16/20 trận sân nhà của Chelsea và 14/20 trận sân khách gần nhất của Galasataray có ít nhất 1 bàn trong hiệp

Thông tin lực lượng:

Chelsea: Ginkel hồi phục nhưng chưa thể thi đấu, Matic và Salah không được đăng ký.

Galasataray: A. Yilmaz, Iscan, Colak vắng mặt vì chấn thuơng

Đội hình dự kiến:

chelseavsgalasatay

DỰ ĐOÁN: 2-0

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại