Châu Tuyết Vân đau xót trước sự ra đi của nữ võ sĩ Hà Giang

Tiểu Mã |

Trước số phận bi kịch của Hoàng Hà Giang, rất nhiều võ sĩ trong làng Taekwondo Việt Nam đã bày tỏ sự đau xót và kêu gọi chia sẻ những khó khăn cho gia đình cô.

Ngay sau khi biết tin Hoàng Hà Giang, người đồng đội năm xưa qua đời, nữ võ sĩ Châu Tuyết Vân đã rất xúc động và viết trên lời kêu gọi chia sẻ những khó khăn cho gia đình nữ VĐV xấu số, trên dòng facebook cá nhân

“R.I.P cô gái tài năng của Taekwondo… Từng là thế hệ vàng, từng là VĐV sáng giá. Từng đoạt HCV giải trẻ thế giới tại Việt Nam, và cũng từng cùng nhau đi thi đấu ở các tỉnh… Không thể nghĩ Giang lại ra đi nhanh như vậy.

Gia đình Giang lại rất khó khăn. Chỉ mong mọi người hãy cầu nguyện cho đồng môn của mình. Hãy giúp đỡ cô gái đã từng đóng góp rất nhiều cho làng Thể thao Việt Nam của chúng ta mọi người nhé…”

Tâm sự của Châu Tuyết Vân trước sự ra đi của người đồng đội năm xưa.
Tâm sự của Châu Tuyết Vân trước sự ra đi của người đồng đội năm xưa.

Trong khi đó, cựu vô địch thế giới, nhà vô địch SEA Games 28 Nguyễn Minh Tú lại liệt kê những thành tích nổi bật nhất của nữ võ sĩ Hà Giang, như để tôn vinh những đóng góp của cô cho Taekwondo cũng như nền thể thao nước nhà.

“Vĩnh biệt một VĐV đầy tài năng của Taekwondo Việt Nam. Mong chị hãy yên nghỉ nơi chín suối!

VĐV Hoàng Hà Giang – Taekwondo: HCV vô địch trẻ thế giới 2006, 2008;

HCB Asiad 2006; đoạt vé chính thức tham dự Olympic Bắc Kinh 2008…


Dòng cảm xúc của nhà vô địch SEA Games 28 Nguyễn Minh Tú.

Dòng cảm xúc của nhà vô địch SEA Games 28 Nguyễn Minh Tú.

Một VĐV khác trong làng thể thao Việt Nam cũng bày tỏ sự xúc động: “Một sự chiến đấu kiên cường của niềm đam mê võ thuật, hình bóng vẫn giữ trong tim của một đội tuyển quốc gia”.

Một võ sĩ trong ĐT Taekwondo TP.HCM thì bày tỏ cảm xúc: “Tạm biệt ngôi sao băng của thể thao Việt Nam! Bạn ấy giống như ngôi sao vụt sáng rồi vụt tắt…”.

Bên cạnh những bạn bè đồng môn, sự ra đi của Hoàng Hà Giang cũng nhận được sự chia sẻ, đồng cảm, và tiếc thương đặc biệt từ người hâm mộ.

Bạn Hoàng Linh bày tỏ: “Vinh quang cho đất nước, bệnh tật mình em mang. Cay đắng quá khi em phải giải nghệ rồi đi làm thêm kiếm tiền trị bệnh.

Khi vinh quang, cả dân tộc đều biết, khi nằm xuống, em thui thủi một mình. Một bông cúc trắng dành cho em!”.

Bạn Thiên Bảo thì bày tỏ cảm xúc: "Vô cùng thương tiếc người võ sĩ, người con gái Việt Nam. Em xứng đáng trong trang sử vàng của Taekwondo nước nhà”.

Một người hâm mộ khác thì bày tỏ cảm xúc: “Tài hoa nhưng bạc mệnh! Tim nhói đau khi nghe tin này. Đau lòng quá! Một sự mất mát to lớn đối với nền thể thao nước nhà!”.

Bạn Quyết Bùi cũng chia sẻ cảm xúc: “Em đã có một cuộc sống đầy ý nghĩa, em đã dành tuổi trẻ để cống hiến đất nước việc mà rất rất nhiều người không làm được.

Mong em yên nghỉ. Bây giờ chỉ mong các cơ quan ban ngành đoàn thể quan tâm đến cô và gia đình nhằm chia sẻ bớt nỗi mất mát quá lớn này!

Tương tự, bạn Nguyên Ngọc cũng bày tỏ: “Nếu liên đoàn thể thao trợ giúp, nếu như báo chí vào cuộc sớm hơn. Mong sao đây là vận động viên cuối cùng ra đi trong hoàn cảnh khó khăn như thế”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại