Chấn thương, Messi vẫn bồi hồi trước ngày siêu đặc biệt

Sau 10 năm kể từ ngày ra mắt đội một Barcelona, Messi cho biết những cảm xúc của mình về sự kiện này và khẳng định anh đã sống trong mơ kể từ đó.

Lionel Messi đã nhớ về những kỷ niệm khi lần đầu tiên khoác áo Barcelona, khi anh chuẩn bị chào mừng ngày kỷ niệm 10 năm xuất hiện trong màu áo đội bóng xứ Catalan.

Cầu thủ tấn công này đã ra mắt màu áo lam - đỏ trong trận giao hữu với Porto vào ngày 16 tháng Mười Một năm 2003. Anh nói rằng đó là một giấc mơ trở thành sự thật khi được vào sân để thi đấu ở tuổi 16.

Messi thổ lộ với Barca TV: "Ngày 16 tháng Mười một năm 2003 là một ngày rất quan trọng đối với tôi, bởi đó là khi tôi biến ước mơ thời thơ ấu của mình thành sự thật. Đó là một ngày rất hạnh phúc đối với tôi. Tôi đã chiến đấu hết mình để có được giây phút đó và nó thực sự rất đặc biệt."

"Tôi nhớ rằng lúc đó chúng tôi đang luyện tập với đội Juvenil A, và sau khi kết thúc buổi tập, [chủ nhiệm học viện] Josep Colomer nói với tôi về một vài điều và sau đó hứa rằng sẽ đưa tôi đi cùng với đội một."

"Ông ấy nói với tôi rằng tôi sẽ đi để tận hưởng các trận đấu thực sự đỉnh cao và khuyên tôi rằng khi trở về tôi nên tập trung vào đội Juvenil A. [Không ngờ], điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi."

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại