Cầu thủ và gia đình khốn đốn vì Cris Ronaldo

Tiền vệ của Bilbao thừa nhận anh đã phải trải qua một tuần đáng quên khi nhận búa rìu dư luận vì khiến cho ngôi sao của Real Madrid phải nhận thẻ đỏ.

Tiền vệ của Bilbao thừa nhận anh đã phải trải qua một tuần đáng quên khi phải nhận búa rìu dư luận vì khiến cho ngôi sao của Real Madrid phải nhận thẻ đỏ.

Tiền vệ Carlos Gurpegui của Athletic Bilbao khẳng định anh không hề cố ý khiến Cris Ronaldo bị đuổi khỏi sân trong cuộc đụng độ với Real Madrid hồi đầu tháng Hai.

Tiền vệ 33 tuổi này đã khơi mào cuộc ẩu đả với ngôi sao người Bồ Đào Nha, dẫn đến quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài Miguel Ayza để truất quyền thi đấu của Cris Ronaldo.

"Cris Ronaldo phản ứng và tôi nói với cậu ấy đó không phải là một tình huống phạm lỗi. Tôi đã đẩy vào ngực cậu ấy." - Gurpegui trần tình với Marca. "Khi bị cậu ấy chạm vào mặt, tôi đã cố tình ngã ra. Tuy nhiên, tôi không hề cố ý để trọng tài truất quyền thi đấu cậu ấy."

"Tôi có có gia đình, có con gái. Tôi đã rất đau khổ khi những điều mà người ta nói về tôi đến tai họ. Tôi hài lòng rời sân vì đã cầm hòa được Real Madrid nhưng không hề biết những điều khủng khiếp mà mình sẽ phải đón nhận sau đó."

Kháng cáo về chiếc thẻ đỏ của Cris Ronaldo đã bị bác bỏ và tiền đạo này phải nhận lệnh cấm thi đấu ba trận ở La Liga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại