Câu chuyện về gã mọt sách "rất đời' Juan Mata

Bảo Nam |

(Soha.vn) - Nếu bạn rủ Juan Mata đến một bữa tiệc, anh ta sẽ cầm theo cuốn sách ngồi đọc cho đến cuối buổi...

Quá trình hòa đồng của Mata vào một tập thể mới luôn khó khăn cũng bởi vì anh lành một cách… khó chịu.

ƯỚC MƠ VƯƠN TỚI MỘT… DOANH NHÂN

Khác với khá nhiều cầu thủ bóng đá nổi tiếng, thần tượng thủa ấu thơ của Juan Mata lại là người chú rất giỏi tài kinh doanh và marketing. Mata đến với bóng đá dưới sự kèm cặp của người bố cũng là một trong những tiền vệ chạy cánh nổi tiếng của bóng đá TBN, nhưng ngày bé, Mata không hề thích bóng đá.

Anh tâm sự, phải mãi đến sau này, khi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, anh mới lục lại các video xem bố mình thi đấu như thế nào thời cầu thủ. “Tôi thường tìm một chỗ nào đó ngủ một giấc mỗi khi bố đưa tôi đến sân xem ông ấy thi đấu. Sau này xem lại các băng video, tôi nghĩ mình ngủ là đúng. Bố tôi là mẫu cầu thủ chơi rất cá nhân. Cả trận, ông chỉ rê dắt một mình”, Mata tâm sự.

Mata chê bố là mẫu cầu thủ quá cá nhân

Mata chê bố là mẫu cầu thủ quá cá nhân

Dù trở thành một cầu thủ và có thu nhập khá ổn định, nhưng Mata chưa bao giờ đoạn tuyệt với mơ ước trở thành một doanh nhân thành đạt. Trong buổi trả lời phỏng vấn độc quyền trên tờ Daily Mail, Mata mới hé lộ: Thời còn thi đấu cho Chelsea, anh vẫn theo học 2 bằng đại học về marketing và khoa học thể thao tại trường đại học Universidad Camilo Jose Cela.

Thần tượng khi trưởng thành của Mata cũng đã thay đổi. Anh mê tít Steve Jobs. Anh đọc tất cả những gì về Jobs, thậm chí còn cố gắng ăn theo thực đơn của người đồng sáng lập hãng Apple. “Tôi thực sự sốc khi biết Jobs chỉ ăn hoa quả và rau trong một thời gian rất dài. Tôi học theo nhưng thú thực, với một cầu thủ bóng đá thì thực đơn như vậy là không đủ dinh dưỡng. Tôi đành bỏ ngang”.

CON NGƯỜI MÊ XÊ DỊCH

Đọc hiểu một cách khá thành thạo những quyển sách khô khan và rất mô phạm bằng tiếng Anh, có thể dễ dàng hình dung trình độ tiếng Anh của Mata ấn tượng đến nhường nào. Theo Mata, anh chỉ mất đúng nửa năm sống tại London để nói và sử dụng tiếng lóng giống hệt một người Anh.

Mata thích đi phượt

Mata thích đi phượt

Bí quyết thì vô cùng đơn giản: Mata là một phượt thủ chuyên nghiệp. “Khi còn là một học sinh, tôi và vài người bạn từng chiến thắng một cuộc thi kiến thức trên kênh radio. Phần thưởng dành cho chúng tôi khi đó là một chuyến du lịch qua các nước Đức, Thụy Sỹ, Áo và Liechtenstein. Tôi bắt đầu mê du lịch từ ngày đó. Thời thanh niên, tôi đi du lịch với chị gái Paula và khi bắt đầu kiếm ra tiền, hiếm có tuần nào tôi không đi đâu đó với bạn bè, hoặc đôi khi chỉ một mình. Tôi tự hào mình đã đi khắp mọi làng mạc, ngõ ngách trên đất nước TBN, hiểu một cách tường tận văn hóa của mọi miền đất nước tôi”.

“Sang đến Anh là một chuyến phiêu lưu mới. Các bạn có muốn thử kiến thức của tôi về London chỉ sau 2 ngày tìm hiểu không? Vậy để tôi khoe một chút: Nếu bạn muốn luôn bị làm phiền, hãy đến Soho hoặc Camden. Nếu bạn muốn gặp nhiều người TBN, hãy đến Piccadilly hoặc Oxford Circus. Nếu bạn muốn ăn thứ gì đó thật ngon và chụp những bức ảnh đẹp, hãy đến công viên Hyde Park và Regent’s Park. Tất cả những địa điểm đó tôi đều tìm đến chỉ sau 2 ngày đầu tiên ở London”.

MỘT NGƯỜI GIÀU NHÂN HẬU

Mata là một con người kỳ lạ. Theo miêu tả của một người bạn rất thân với Mata ở London, anh chàng này luôn thích chụp ảnh với những người hoàn toàn… không quen biết. “Đó là một phần bài học về marketing. Bạn phải thiết lập mối quan hệ trong những hoàn cảnh bình thường nhất”.

Anh chàng nhân hậu

Anh chàng nhân hậu

Trong một chuyến bay từ Madrid về London, người đại diện của Mata, như thường lệ, đã mua vé hạng nhất cho anh. Nhưng để trải nghiệm thêm cuộc sống, Mata đã đổi vé hạng nhất của cho một phụ nữ lạ mặt, để lấy tấm vé… hạng 3 của bà. Juan Mata nói rằng, chưa bao giờ anh bước qua mặt một người vô gia cư mà không để lại chút tiền làm phước, và thường số tiền đó cũng chưa bao giờ dưới 30 EURO. Mata cũng tự hào rằng, dù sinh hoạt trong một môi trường khá thoải mái như bóng đá và cũng dễ tích tụ ức chế, nhưng chưa bao giờ anh chửi thề một câu nào.

QUÀ LÀNH NÊN KHÓ HÒA ĐỒNG

Tất cả những chi tiết trên đã phác họa khá chân thực con người của Juan Mata – một gã mọt sách, thích trở thành chuyên gia marketing, sống một cuộc sống đầy màu sắc nhưng lại khá nhàm chám trong mắt những triệu phú bóng đá.

Mata không phải là cạ cứng của bất kỳ đồng đội nào ở Chelsea hay Man United, đơn giản là vì “nếu rủ anh ta đi tiệc tùng, Mata sẽ mang theo một quyển sách và đọc nó cho đến khi tiệc tan”. Đôi khi trong thế giới cầu thủ, con người như Juan Mata khó lòng hòa nhập. Anh chỉ tiếp xúc với các đồng đội đơn thuần về mặt chuyên môn, còn cuộc sống đời thường thì hiếm ngôi sao ăn chơi nào thích ngồi với Mata. Đó cũng là một phần rào cản biến Mata thành mẫu người không thân thiện trong mắt các đồng đội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại