Câu chuyện Chelsea: Hàng công thế là đủ

Công Luận |

(Soha.vn) - Để tuột mất Falcao và sắp tới có thể Cavani thế nhưng Chelsea chẳng hề tỏ ra quá sốt sáng trong việc chạy đua “vũ trang” trên hàng công. Có lẽ vì họ hiểu rằng với mình những gì mình đang có đã là quá đủ cho tất cả.

Đã từ lâu, The Blues nhắm tới mãnh hổ Falcao của Atletico. Đội chủ quân Stamford Bridge coi anh là mục tiêu chiến lược cho một tương lai dài kỳ. Và rồi, chàng tiền đạo người Colombia bất ngờ chuyển sang thi đấu cho Monaco trong sự ngỡ ngàng của “gã khổng lồ xanh” thành London cũng như biết bao người NHM.

Tuy nhiên, Chelsea vẫn còn đó một mục tiêu khá “ok” đó chính là Cavani của Napoli. Chàng tiền đạo này đang trở thành tâm điểm chú ý của châu Âu trong thời gian gần đây khi có được sự quan tâm của những Man City, Chelsea, Real và PSG. Ban đầu nhiều người đã nghĩ Chelsea sẽ giành được chiến thắng, nhưng vạn sự đâu phải lúc nào cũng như ý. Chẳng rõ Chelsea học được tính tiết kiệm từ khi nào mà nhùng nhằng mãi chẳng chịu quyết vụ Cavani để giờ đây, PSG trở thành kẻ dẫn đầu bằng cam kết sẽ trả đủ 54 triệu bảng.

	Có thêm Andre Schuerrle, hàng công Chelsea càng trở nên chật hẹp

Có thêm Andre Schuerrle, hàng công Chelsea càng trở nên chật hẹp

Nhưng nếu đứng ở một góc khác để nhìn nhận vấn đề, ta có thể thấy Chelsea hoàn toàn có lý do để “đủng đỉnh” hoặc buông xuôi thương vụ Cavani. Tạm thời, hàng công của Chelsea bây giờ đang trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Điểm qua hàng công của Chelsea giờ đang có Torres, Demba Ba, Victor Moses, Lukaku (được Mourinho hứa sẽ gọi về) và mới đây nhất là cái tên Andre Schuerrle đến từ Leverkusen. Như vậy, trong tay Jose đang có tới 5 chàng lính đứng ở mặt trận tiền tuyến. Vậy ông thầy người Bồ Đào Nha có cần thêm một chàng lính thứ 6 và biến những anh chàng kia thành người thừa?

Sử dụng đồng đều 5 tiền đạo gần như là điều không thể và tất nhiên, Jose Mourinho đang cố gắng tinh chế đội ngũ để giữ lại những nhân vật ưu tú nhất. Thế nhưng bây giờ, Torres và Moses thì chẳng ai buồn quan tâm. Demba Ba cũng đang được rao cho mượn nhưng cũng không có mấy dấu hiệu khả quan. Chỉ có Lukaku là nhân vật dễ giải quyết nhất. Với màn trình diễn ấn tượng trong màu áo West Brom ở mùa giải vừa qua, “Drogba phiên bản 2” đủ khả năng tới chơi cho những CLB ngang tầm Chelsea. Nhưng không nhẽ Mourinho vừa hứa gọi về nay lại để anh tiếp tục phải "đi ở"?

Chung quy lại, hàng công của Chelsea giờ là quá đủ nếu không muốn nói đang lâm vào “khủng hoảng thừa”. Và trước khi họ giải quyết được những kép phụ không cần thiết thì chưa thể nghĩ vội tới chuyện bổ sung thêm bất kỳ ai.

Có lẽ, mục tiêu khả thi nhất mà NHM có thể tin tưởng Chelsea sẽ chơi đến cùng là Daniele de Rossi. Chàng tiền vệ 29 tuổi này sẽ là người thay thế thích hợp nhất cho lão tướng Lampard. Còn những câu chuyện khác trên hàng công thì dám đồ rằng The Blues chắc chắn sẽ án binh bất động khi chưa giải quyết xong “mớ hỗn độn” kể trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại