Bóng đá & mê tín: Những chiêu trò "dị" nhất làng bóng đá

Công Luận (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Thật chẳng rõ tư tưởng dùng nước tiểu để lấy may được bắt nguồn từ đâu nhưng chỉ biết rằng thủ thành Neuer luôn dùng nó để bôi vào găng tay và cói đó như một phép màu.

Không chịu cạo râu

Tại Mỹ, các cầu thủ có quan niệm rằng việc cạo râu trước mỗi trận đấy sẽ mang lại may mắn. Tại CLB Houston Dynamo và LA Galaxy của giải MLS là những đội bóng có nhiều cầu thủ sạch sẽ nhất, trong khi CLB Sheffield United ở FA cũng có nhiều cầu thủ để râu nhất năm 1993.

Không thay quần lót

Tương tự việc các cầu thủ không thay tất và việc kiêng thay đồ lót. Nhiều cầu thủ đã chọn cách giữ nguyên mùi và chỉ mặc đúng 1 chiếc quần lót trong cả mùa bóng. Tất nhiên, không chỉ có cầu thủ có suy nghĩ không nên thay quần lót mà cả HLV Roy Hodgson cũng có tư tưởng này. Trong suốt kỳ Euro 2012, vị thuyền trưởng của Tam sư đã quyết không cởi bỏ chiếc quần lót của mình và mặc nó cho đến khi mùa giải kết thúc.

	Vì chiến thắng của ĐT TBN, nữ phóng viên xinh đẹp Carbonero sẵn sàng không thay quần lót trong suốt kỳ Euro 2012

Vì chiến thắng của ĐT TBN, nữ phóng viên xinh đẹp Carbonero sẵn sàng không thay quần lót trong suốt kỳ Euro 2012

Trường hợp của HLV Roy Hodgson còn dễ bề thông cảm nhưng còn cô bồ của Casillas – Carbonero thì nghe chừng khó hơn. Theo như báo chí TBN loan tin, cô phóng viên xinh đẹp này có nhờ một vị pháp sư cao tay ấn yểm phép vào chiếc quần lót và yêu cầu cô không được cởi ra cũng như giặt nó trong suốt kỳ Euro 2012. Chẳng hay cô nàng Carbonero có thực hiện đúng lời của ông thầy gốc Mozambique hay không nhưng chỉ biết là TBN đã vô địch năm đó.

Lộn quần lót ra ngoài

Còn có một câu chuyện khác cũng lien quan đến quần lót, lần này không đơn thuần chỉ là mặc nguyên 1 chiếc quần mà nó còn lien quan đến việc mặc như nào. Cầu thủ người Romania - Adrian Mutu có tư tưởng khá thú vị với chiếc quần lót anh mang. Mutu luôn lộn ngược chiếc quần lót của mình ra ngoài với suy nghĩ làm như vậy sẽ không có cầu thủ nào chạm được tới anh.

Đi tiểu vào cầu môn

Sergio Goycochea, thủ môn từng khoác áo ĐT Argentina, thường “giải quyết nỗi buồn” vào hai bên cầu môn, trước khi thực hiện các pha cản phá 11m. Goycochea tiết lộ anh chưa từng bị bất cứ đối thủ nào phàn nàn vì thói quen mất vệ sinh này.

	Thủ thành Neuer còn bôi nước tiểu vào găng tay để lấy may

Thủ thành Neuer còn bôi nước tiểu vào găng tay để lấy may

Nhưng cũng chưa phải là trường hợp dùng nước tiểu duy nhất trong làng thể thao, thủ thành Neuer của Bayern cũng có cách mê tín mất vệ sinh chẳng kém. Chàng thủ thành người Đức này có thói quen đi tiểu trước giờ lâm trận và dùng một ít trong số đó để bôi vào găng tay để lấy may. Chẳng rõ là may thật không như chỉ biết rằng bây giờ Neuer đang là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới.

Phải là người xuất hiện cuối cùng

Huyền thoại Bobby Moore có một nguyên tắc khá “dị” là ông chỉ mặc quần thi đấu sau khi tất cả các cầu thủ khác đã xiêm y chỉnh tề. Bắt được thóp của Bobby, Martin Peters – đồng đội của ông tại West Ham, đã quyết định thi gan với ông để xem xem ai sẽ là người mặc quần cuối cùng kệ cho trận đấu sắp diễn ra.

	Huyền thoại Bobby Moore luôn tâm niệm rằng mình phải là người mặc quần cuối cùng trong phòng thay đồ

Huyền thoại Bobby Moore luôn tâm niệm rằng mình phải là người mặc quần cuối cùng trong phòng thay đồ

Gần đây hơn, vào năm 2008, một điều kỳ lạ đã diễn ra trong trận đấu giữa 2 đội Dwanda United và Moyale Barrack ở giải VĐQG Malawi. Trong hiệp đầu, đội khách Moyale nhận ra rằng cầu thủ thứ 11 của Dwangwa, Winter Mpota, chỉ vào sân khi toàn bộ các cầu thủ của đội khách đã có mặt. Sang hiệp 2, tiền vệ Charles Kamanga bên phía Moyale cũng làm việc tương tự khi đứng đợi mọi người vào sân bên ngoài đường biên. Cứ như thế Mpota và Kamanga đứng gườm ghè nhau ngoài sân trước sự ngạc nhiên của toàn thể khán giả. Cuối cùng, trọng tài Maseko buộc phải cho trận đấu tiếp tục với 10 người mỗi bên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại