"Bom tấn" Di Maria ra mắt, Man United vẫn chưa biết thắng

Sự góp mặt của tân binh đắt giá Di Maria cũng chẳng tạo ra nhiều sự đột biến cho Man United trong trận hòa 0-0 của Quỷ đỏ trước Burnley trong trận đấu sớm nhất vòng 3.

Hôm thứ 3 vừa qua, Man United đã bỏ ra 59,7 triệu bảng, con số kỷ lục về mua người trong lịch sử Premier League, để mang Angel di Maria về từ Real Madrid. HLV Van Gaal kỳ vọng, sự có mặt của tiền vệ người Argentina sẽ tạo ra khí thế mới cho “Quỷ đỏ”, giúp họ thoát ra khỏi chuỗi khởi đầu tồi tệ nhất 20 năm qua.

Không ngạc nhiên khi ông bố trí Di Maria có màn ra mắt ngay trong chuyến làm khách tới Burnley tối nay. Tuy nhiên, sự có mặt của tân binh đắt giá dường như cũng chẳng tạo ra nhiều sự đột phá cho Man United.

Trong sơ đồ 3-5-2, cựu ngôi sao Real Madrid được bố trí như một tiền vệ trung tâm và điều này làm giảm sự sáng tạo của anh. Di Maria có quá ít khoảng trống để sử dụng tốc độ và những đường chuyền chọc khe thông minh cho đồng đội.

Trước khi bị thay ra ở phút 70, Di Maria chỉ tạo ra đúng 1 pha bóng đáng xem ở phút 59 khi đột phá từ cánh phải, vượt qua hai cái bóng áo thậm). Một màn ra mắt không như ý của tân binh đắt giá nhất “Quỷ đỏ” và có lẽ anh cần thêm nhiều thời gian để làm quen với đồng đội mới. Không chỉ Di Maria gây thất vọng, mà gần như tất cả các ngôi sao khác của Man United cũng chơi dưới sức. Van Persie, Rooney đều thi đấu nhạt nhòa. Suốt trận đấu, rất ít khi bộ đôi tiền đạo này hai phối hợp cùng nhau. Dường như sau giai đoạn nghỉ hè, họ đã mất đi tiếng nói chung trên hàng công “Quỷ đỏ”.

Di Maria đã có màn ra mắt không như kỳ vọng

Những ngôi sao thượng thặng và được kỳ vọng nhất đều gây thất vọng, vậy nên chẳng khó hiểu khi M.U chơi bế tắc trước Burnley, đội chỉ mới lên hạng và có tổng giá trị đội hình không quá 14,5 triệu bảng.

Hòa 0-0 chung cuộc, thêm một trận đấu nữa mà dàn sao đắt giá của “Quỷ đỏ” gây thất vọng. Kể từ khi trái bóng Premier League 2014-2015 lăn tới này, đội bóng nửa đỏ thành Manchester chưa một lần biết mùi vị ngọt ngào của chiến thắng.

Đội hình xuất phát:

Brunley: Heaton; Trippier, Duff, Shackell, Mee; Arfield, Jones, Marney, Taylor; Ings, Jutkiewicz.

Man United: De Gea; Jones, Evans, Blackett; Young, Fletcher, Di Maria, Mata, Valencia; Rooney, Van Persie.

Dường như có một vận rủi đeo bám M.U mỗi khi họ có tân binh. Ở mùa hè năm nay, cứ mỗi khi Quỷ đỏ đón một cầu thủ mới, họ lại nếm trải kết quả không tốt. Trước ngày ký hợp đồng với Marcos Rojo, họ hòa Sunderland 1-1. Rồi khi có Di Maria, họ thất thủ 0-4 trước MK Dons. Và hôm nay khi Daley Blind tới Manchester kiểm tra sức khỏe, M.U lại mất điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại