Bí mật thú vui khiến Alexis Sanchez bỏ ăn, bỏ tập

Thu Chang |

Sanchez đã chia tay cô bồ Laia Grassi một thời gian. Tuy nhiên, chàng cầu thủ này không hề cô đơn bởi bên cạnh anh luôn có một “bảo bối” khác cực xinh xắn.

Chẳng là vào một ngày đẹp trời, cầu thủ 26 tuổi trở về nhà mẹ sau một quãng thời gian dài tập luyện và thi đấu.

Trong chuyến đi định mệnh đó, anh chàng bỗng trông thấy “bảo bối” đang chật vật vì một vết thương. Sanchez sau đó vẫn tiếp tục về nhà và dùng bữa tối ngon lành.

Nhưng trời càng về tối, anh chàng Sanchez điển trai càng bị ám ảnh bởi hình ảnh ốm yếu mình trông thấy.

Cầu thủ người Chile lo tính mạng nó sẽ bị đe dọa bởi lũ lợn rừng nên đã tức tốc chạy ra tìm kiếm.

Sanchez còn vội vã đến nỗi nài nỉ cả ông anh trai đang vô cùng bận rộn đi cùng. Mất 30 phút, cả hai mới tìm lại được người bạn khiến anh lưu luyến.

Ngạc nhiên thay, cô bồ cũ Laia Grassi của Sanchez cực kì yêu mến “bảo bối” này. Bằng chứng là cố đã đăng rất nhiều tấm hình chụp chung trên Instagram.

Dù rất bận rộn, Laia luôn giành thời gian chơi bời ôm ấp người bạn mới của Sanchez. "Bảo bối" kia rối cục là một em thỏ cực kì xinh xắn, có thể làm xiêu lòng bất kì ai tiếp xúc.

Thỏ cưng Alfonso được

Thỏ cưng Alfonso được Laia bế trên tay

Alfonso là cái tên mà Sanchez chọn cho thú cưng mới. Nó có nghĩa là “cao quý, tráng lệ, năng động”. Cái tên minh chứng cho sự yêu mến và mong ước cho em thỏ luôn khỏe mạnh.

Là một người cực kì yêu động vật và đã có tới 2 con chó Atom và Hummer nhưng Alexis vẫn “đau đầu” khi tìm cách chăm sóc cho thú cưng mới của mình được một cách thật tốt.

Vì Alfonso, Sanchez đã làm phiền một bác sĩ thú y liên tục khi anh suốt ngày hỏi han cách chăm sóc cũng như những đặc tính của loài thỏ.

Bác sĩ này đã tiết lộ rằng mình toàn bị dựng dậy giữa đêm để giải đáp những câu hỏi của Sanchez nghĩ ra về em thỏ của mình.

Chưa hết, anh chàng đã tìm hiểu và tạo điều kiện tốt nhất có thể để “bảo bối” của mình dễ dàng thích nghi với cuộc sống “gia đình” chứ không phải là một cuộc đời lang bạt như trước.

Không ít lần Sanchez đã tiết lộ với báo giới rằng anh đã gặp rất nhiều khó khăn khi mới bắt đầu nuôi Alfonso.

Anh hiểu việc nuôi thỏ hoàn toàn khác biệt với việc nuôi những chú chó. Những chú thỏ cần nhất là sự tỉ mỉ, nhẹ nhàng và những điều thật dịu dàng, yên tĩnh.

Theo một người hàng xóm thân thiết, có lần Sanchez thả Alfonso ra vườn chơi. Không hiểu sao cậu nhóc hiếu động này lại bỏ đi mất.

Sanchez luôn rất quan tâm đến <span class=
Sanchez luôn rất quan tâm đến dàn thú cưng của mình

Tiền đạo điển trai đã bỏ cả buổi để đi tìm và tìm đến tối muộn mới thấy. Sau vụ đó, chẳng bao giờ “bảo bối” này được tự do rong chơi trong vườn nhà Sanchez một mình nữa.

Đã nhiều lần, Alexis vội vã trở về nhà và muộn mất buổi tập khi sực nhớ mình đã quên cho Alfonso ăn.

Bác sĩ thú y cũng lắm khi được mời đến gấp gáp chỉ vì thỏ cưng bỏ bữa. Có người nói rằng, giữa Premier League và Alfonso, không chừng Sanchez sẽ nghiêng về chú thỏ đáng yêu của mình.

>>> Ai đã khiến Đặng Văn Lâm không thể lên U23 Việt Nam?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại