Barca: Messi trên đỉnh thế giới

huongngan |

Messi đã chính thức bước qua tuổi 24, ở cái tuổi mà nhiều người mới chập chững vào đời thì Leo đã chinh phục cả thế giới.

Chinh phục thế giới

Không dễ dàng để vươn tới đỉnh cao củabóng đáthế giới. Để trở thành số 1 trong hàng triệu con người, bạn phải hội tụ đầy đủ mọi yếu tố: tài năng, nỗ lực, sự hy sinh và cả may mắn. Lionel Messi, trong ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 24 của mình hoàn toàn có thể tự hào rằng với những gì đã làm được, anh đang chứng tỏ vị thế ông vua của làng túc cầu hiện tại.

Thậm chí Messi cũng có thể tự hào rằng những huyền thoại như Di Stefano, Pele, Cruyff hay Maradona cũng chưa bao giờ chạm tới đỉnh cao Olympic. Ngay cả ở cấp độ cá nhân, Leo đã giành được gần như tất cả mọi thứ có thể với một cầu thủ. Và nếu vẫn duy trì cái đà hiện tại, anh hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành được nhiều hơn 3 Quả bóng vàng, sau khi đã giành được trong năm 2009 và 2010. Ở độ tuổi mà nhiều cầu thủ mới chỉ chập chững tạo dựng tên tuổi, Messi có thể nói đã có được một sự nghiệp lẫy lừng, ngay cả khi anh giã từ sân cỏ vào… ngày mai. Tất nhiên điều điên rồ ấy sẽ không xảy ra bởi vì Leo vẫn tràn đầy khát khao.

Sẽ không dừng lại

24 tuổi chưa phải là nhiều nhưng với Messi, đã có thể nhìn lại một chặng đường phát triển với một tốc độ chóng mặt của những chiếc tên lửa hiện đại nhất. Ngày 16 tháng 11 năm 2003, trong trận giao hữu với Porto, một cậu bé gầy nhẳng và lùn tịt ra mắt trong màu áo Barca. Gần 8 năm sau, anh chẳng cao lớn thêm bao nhiêu nhưng đã trở thành một gã khổng lồ thực sự trên sân cỏ thế giới. Mùa bóng vừa rồi anh đá 55 trận trong màu áo Barca và ghi 53 bàn thắng nhưng mùa giải vẫn chưa kết thúc với Leo. Hiện anh đã tổng số 62 trận và với việc Argentina tối thiểu sẽ đá 3 trận ở vòng bảng Copa, Messi lại hướng đến vượt qua cột mốc 64 trận (53 cho Barca và 11 cho ĐT Argentina) năm ngoái, và còn giới hạn nào nữa có thể cản bước Messi.

Điều ước cho ngày sinh nhật

Không đình đám như cách các ngôi sao vẫn tổ chức sinh nhật Leo đã trải qua cái tuổi 24 của mình một cách hết sức giản dị và đời thường. Sau một số hoạt động tại thị trấn San Juan, số 10 lại trở về với gia đình. Mẹ anh, bà Celia đã chuẩn bị một chiếc bánh đặc biệt trong một buổi lễ thân mật cho đứa con trai yêu dấu tại nhà riêng ở Rosario. Không cầu kỳ nhưng thế là quá đủ cho một ngày vui, trong thời khắc đặc biệt đó, Leo đã cầu nguyện 3 điều ước cho cá nhân anh: hy vọng chiến thắng tại Copa America với Albiceleste, sau đó là đạt được chức vô địch thế giới và cuối cùng lặp lại thành công trong mùa giải vừa qua với Barca.

Nỗi niềm cùng ĐT Argentina

"Tôi muốn giành thêm nhiều danh hiệu nữa với Barcelona. Tôi muốn đội bóng sẽ lặp lại những thành công ở Champions League. Nhưng tham vọng của tôi bây giờ là giành chiến thắng với ĐT Argentina tại Copa America, đó là giấc mơ của tất cả người dân Argentina. Chúng tôi có thể hướng tới chức vô địch thế giới. Đó luôn là mong muốn lớn nhất của tôi". Phải chăng Leo đã quá tham lam? Không hề, ai chẳng muốn vươn tới những đỉnh cao nhất. Hơn nữa, dù là số 1 và ở vị thế của một ngôi sao nhưng Messi chưa bao giờ kiêu kỳ hay tỏ vẻ trịnh thượng, chỉ biết đến bản thân. Bằng chứng là trong ngày sinh nhật của mình, anh đã đến thăm Bệnh viện Nhi và Trường-Home José Manuel Estrada, và chuyển những món quà nhỏ cho các trẻ em ở đây.

Trong ngày sinh nhật, thường thì người ta chỉ muốn nhận quà, nhưng Messi lại đi tặng quà, đó là nhân cách đáng ngưỡng mộ.

Theo 24h.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại