Barca chi cả đống tiền cho hợp đồng “không thể tin nổi”

Lupo |

Hiếm có bản hợp đồng nào lại rối rắm và xuất hiện điều khoản “lạ” như thế.

Cách đây ít giờ, trang chủ của Barca xác nhận họ chiêu mộ thành công tiền vệ Arda Turan từ Atletico Madrid với cái giá 41 triệu euro.

Gã khổng lồ xứ Catalan tham gia thương vụ này khá muộn, sau cả Chelsea Man United. Nhờ sự quyết đoán, Barca đã vượt qua 2 đối thủ trên.

Nhưng bản hợp đồng với Arda Turan lại đến vào thời điểm nhạy cảm, khi mà đội chủ sân Nou Camp vẫn đang bị cấm chuyển nhượng. Vì thế, một điều khoản hiếm thấy đã được cài cắm vào.

Theo đó, sau cuộc bầu cử vào ngày 18/7 tới, tân chủ tịch của Barca sẽ có quyền quyết định cuối cùng cho thương vụ Arda Turan.

Vị chủ tịch có thể giữ tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ lại, hoặc gửi trả anh về Atletico Madrid trước ngày 20/7.

Nếu điều này xảy ra, Barca phải trả 3,3 triệu euro tiền phạt cho đội bóng thành Madrid, một khoản không hề nhỏ chút nào trong thời buổi “thắt lưng buộc bụng”.

Trong trường hợp được chính thức đến với Barca, Arda Turan cũng cần chờ đến tháng một mới được ra sân do lệnh cấm.

Nghĩa là anh sẽ chỉ tập “chay” suốt nửa đầu mùa giải, gần tương tự như Suarez năm trước.

Gia nhập Atletico từ năm 2011, Arda Turan sớm chiếm được vị trí chính thức và cùng đội bóng gặt hái nhiều danh hiệu như Cúp Nhà vua hay vô địch La Liga.

Mùa trước, anh ghi được 3 bàn và có 4 đường kiến tạo sau 32 lần ra sân tại giải VĐQG Tây Ban Nha.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại