Báo chí thế giới “sốc” với trận thua của ĐTVN

Bằng Lăng |

Ngay sau thất bại của ĐTVN trên sân Mỹ Đình, truyền thông khu vực và quốc tế đã thực sự sửng sốt.

Có mặt trên sân Mỹ Đình tối qua, PV Simon Wilson của tập đoàn truyền thông nổi tiếng châu Á - World Sport Group, đã bị sốc sau khi chứng kiến ĐTVN thua đậm Malaysia.

Simon Wilson chia sẻ: “Không ai nghĩ rằng ĐTVN lại có màn trình diễn kém cỏi như vậy trên sân nhà. Có vẻ như sức ép quá lớn từ đông đảo CĐV nhà đã khiến các cầu thủ của ĐTVN bị căng cứng về tâm lý.

Tôi rất buồn cho các bạn không vào đến trận chung kết, nhưng bóng đá là thế, chúng ta phải biết chấp nhận thất bại”.

PV đến từ kênh truyền hình thể thao Fox Sports của Singapore, Mousumi Dutt cũng tỏ rõ sự thất vọng khi ĐTVN nhận thất bại nặng nề 2-4 trên sân nhà.

“Tôi không hiểu vì sao các cầu thủ Việt Nam lại phải tràn lên tấn công ngay từ đầu dù có lợi thế dẫn 2-1 ở trận lượt đi.

Quả phạt đền sớm đã khiến mọi toan tính của ĐTVN sụp đổ trong khi các cầu thủ hoàn toàn mất đi sự tự tin cần phải có. Hôm nay ĐTVN đã hoàn toàn quên việc phòng ngự”, Mousumi Dutt nói.

Trong làng báo chí khu vực, giới truyền thông Malaysia đã có hàng loạt bài viết khen ngợi chiến thắng của đội nhà, đồng thời thể hiện sự bất ngờ với màn trình diễn của thầy trò HLV Miura trên sân Mỹ Đình tối qua.

Tờ The Star (một trong những tờ báo tiếng Anh bán chạy hàng đầu ở Malaysia) giật tít: “Bầy hổ hành hạ đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội”.

Theo tờ báo này, trước giờ bóng lăn, rất ít người dân Malaysia tin vào khả năng thắng dễ và đậm đến vậy của thầy trò HLV Dollah Salleh trong trận lượt về, nhất là khi Malaysia chơi khá dở trong cả 2 lượt trận bán kết, lại phải đá trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Tờ báo này còn dẫn lời HLV Dollah Salleh sau trận đấu, thể hiện sự bất ngờ đội ông lại có thể giành chiến thắng dễ đến vậy.

Bình luận về trận bán kết lượt về Malaysia thắng VN 4-2, báo The Star ca ngợi sự thay đổi chiến thuật thần kỳ của HLV Dollah Salleh và cho đó là một trong những điểm mấu chốt để mang về chiến thắng cho Malaysia.

Trong khi đó, nhật báo New Straits Times đưa hình đội tuyển Malaysia lên ngay trang đầu của mình trong tối 11/12.

Tờ báo này nhấn mạnh cho dù đội tuyển Việt Nam ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 không lâu sau khi bị nâng tỷ số lên 2-0, nhưng 1 bàn đá phản, cùng bàn thắng thứ 4 cho Malaysia do công của Shukor Adan ngay trước khi hiệp 1 kết thúc gần như đã định đoạt số phận trận đấu.

Tờ Malaysian Insider cũng có nhiều bình phẩm trong bài "Malaysia nghiền nát Việt Nam với tỷ số 4-2 để vào chung kết". Họ ví trận đấu ở Mỹ Đình là "đêm ngọt ngào".

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (aseanfootball.org) đánh giá các cầu thủ Malaysia đã có một trận đấu tuyệt vời để đánh bại ĐTVN 4-2 trong trận lượt về, giành quyền vào chung kết AFF Cup 2014.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại