Bảng đấu nhẹ, nhưng vẫn khó cho U23 Việt Nam

M.A |

Phải thực tế rằng, dù rơi vào một bảng đấu khá nhẹ nhưng đối với U23 Việt Nam điều này cũng chẳng khác gì khi nằm chung ở những bảng đấu khác. Bởi một điều, trình độ của BĐVN vẫn chưa tiệm cận được với "đẳng" của khu vực...

Nói điều này e rằng sẽ có nhiều người phật lòng, bởi như đã thấy với đội Olympic dưới thời HLV Miura đã lọt vào tới vòng tứ kết Asiad, hay năm trước U19 Việt Nam cũng đã giành vé tham dự VCK châu lục.

Tuy nhiên, cần phải nói rõ ràng một điều rằng để vượt qua vòng đấu bảng ở Asiad, thầy trò HLV Miura ngoài sự nỗ lực của bản thân còn có thêm cả sự may mắn khi đối thủ bất ngờ suy yếu.

Bởi thời điểm đó tại Incheon (Hàn Quốc) bóng đá Iran đang gặp khá nhiều vấn đề ở công tác đào tạo trẻ. Khi cả 2 đội tuyển trẻ là Olympic hay U19 đều thất bại bẽ bàng tại Asiad lẫn VCK giải U19 ở Myanmar.

Hoặc chiến tích mà lứa Công Phượng, Tuấn Anh (gần như chắc sẽ góp mặt tại VCK U23 châu Á tới đây) có trong màu áo U19 trước đối thủ cùng tuổi Australia cũng chỉ mang tính chất tham khảo là chính.

Bởi một lẽ, ngoài câu chuyện về bóng đá trẻ có nhiều yếu tố bất ngờ ra thì ngay sau thất bại nặng nề U23 Australia với khá nhiều cầu thủ U19 đã chơi tốt ở vòng loại và đoạt vé đến thẳng Qatar với tư cách đội đầu bảng.

Những chiến thắng hay thành tích trong quá khứ có tính chất tham khảo cũng như mang ý nghĩa tinh thần là chủ yếu. Bởi ai cũng hiểu, lứa U19 khác rất xa U23 về tư duy chơi bóng lẫn điều kiện phát triển.

Nhìn vào các đối thủ của thầy trò HLV Miura ở VCK U23 châu lục vào cuối năm tới rõ ràng là không dễ dàng gì để có thể vượt qua vòng đấu bảng.

Bởi ngoài U23 Australia ra, những cái tên còn lại như U23 Jordan, hay U23 UAE đều chứng tỏ được mình rất mạnh ở vòng loại mới kết thúc cách đây chưa lâu.

Điển hình như U23 Jordan, không phải vô cớ mà các đội tuyển trẻ của quốc gia này từng tham dự các kỳ Thế vận hội, và gần nhất là tại London 2012 khi có khá nhiều tuyển thủ ĐTQG trong đội hình.

Danh sách dự tuyển của U23 Jordan hiện tại có khoảng trên 50 cái tên đang chơi bóng cho các CLB hàng đầu trong nước lẫn cả tại Saudi Arabia đủ để hiểu rằng đối thủ này không hề yếu.

Cái tên còn lại là UAE cũng không quá xa lạ đối với BĐVN, khi cũng từng đụng độ khá nhiều lần ở cấp ĐTQG lẫn đội tuyển trẻ. Và bằng chứng Olympic UAE đã từng hạ đội bóng của HLV Miura tại Asiad với tỉ số 3-1 ở vòng tứ kết.

Về cơ bản, các cầu thủ U23 Việt Nam (mà nòng cốt chắc chắn sẽ gồm nhiều cái tên vừa dự SEA Games lẫn VCK U19) có tiến bộ về chuyên môn thì đối thủ cũng thế nếu như không muốn nói họ còn có cơ hội nhiều hơn.

Và thầy trò HLV Miura có thể hài lòng khi rơi vào bảng dễ thở hơn so với Thái Lan, hay với tất cả các bảng đấu khác. Nhưng e rằng sân chơi này vẫn chưa dành cho U23 Việt Nam.

Điều này là thực tế, bởi ngay cả trong giải đấu khu vực là SEA Games, đội tuyển của HLV Miura vẫn còn phải chiến đấu cật lực mới vào đến bán kết, hay mục tiêu vào chung kết vẫn chưa xong e rằng ra biển lớn vẫn là một bài toán khó.

Tất nhiên, dù biết khó thế nhưng NHM vẫn hy vọng thầy trò HLV người Nhật sẽ làm được điều kỳ diệu tại Qatar vào tháng 12 tới đây...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại