Arsenal: Lời nói dối vĩ đại

Bảo Nam |

Có những lời nói dối đơn giản là được nói quá nhiều bỗng dưng lại được chấp nhận như một phần của sự thật. Nhưng dối trá về bản chất, vẫn là dối trá mà thôi.

1. Vặn ngược kim đồng hồ trở lại với thời điểm cách đây 6 tháng, chính xác là ngày 17/5, thời khắc Aaron Ramsey sút tung lưới Hull City trong hiệp phụ, mang về chiến thắng cho Arsenal trong trận chung kết FA Cup với Hull City. Cuối cùng thì sau gần 1 thập kỷ chờ đợi, Arsenal cũng có danh hiệu đầu tiên.

Chức vô địch FA Cup ngày hôm đó được Arsenal chào đón như thể họ vừa rước ngai vàng Champions League về phòng truyền thống.

Niềm vui hôm đó là một sự dối trá kinh điển. Nó giống như việc chúng ta đang chịu một cơn đau đầu bệnh lý, và chúng ta tạm thời cắt cơn bằng cách… đập đầu vào tường. Chịu một cơn đau do ngoại lực tác động bao giờ cũng dễ chịu hơn là để nó tấn công từ bên trong.

Nỗi đau trắng tay của Arsenal được tạm xoa dịu bằng một chức vô địch không hề tương xứng với ngần ấy năm chờ đợi. FA Cup đúng là một danh hiệu, thậm chí nó còn có giá trị truyền thống. Nhưng hãy thử hỏi HLV Arsene Wenger, ông đặt bao nhiêu hy vọng vào chức vô địch FA Cup? Và nếu giải đấu ấy thực sự là một danh hiệu lớn thì đối thủ trong trận chung kết của Arsenal phải là Chelsea, Man City, Liverpool… chứ không thể là Hull City.

2. Ngai vàng FA Cup là một trong những cái cớ hợp lý nhất để ArsenalWenger tiếp tục lời nói dối vĩ đại của họ: Danh hiệu lớn cách chúng ta không còn xa nữa.

Kể từ sau chức vô địch Premier League 2003/04, NHM Arsenal luôn phải sống trong một sự dối trá vĩ đại về cơ hội của Pháo thủ trong hành trình đua ngai vàng Premier League. Họ nhiều năm liên tiếp kết thúc vững vàng ở một vị trí trong Top 4, nhưng chưa bao giờ được coi là một ứng viên vô địch thực thụ.

Trong ngần ấy năm, chỉ có đúng 1 mùa Arsenal xếp ở vị trí thứ 2 (2004/05) nhưng khoảng cách giữa họ và ngôi vô địch năm đó là… 12 điểm. Ngôi á quân mùa đó chỉ là một vị trí đánh lừa cảm giác mà thôi.

Những tuyên bố của Arsene Wenger về việc sẽ đưa Arsenal trở lại ngai vàng Premier League thêm một lần nữa, chí ít là trong kỷ nguyên của ông, đã đến lúc xứng đáng được coi là một cú lừa thế kỷ.

3. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, theo thống kê vui từ trang Transfer Rumours, cứ trung bình 6 ngày lại xuất hiện thông tin theo kiểu: Arsenal để mắt tới cầu thủ ABC nào đó. Nhưng mua thì không bao giờ.

Ví dụ thực tế nhất chính là mùa Hè năm ngoái, khi phải thống kê những cầu thủ mà Arsenal quan tâm gần như là chuyện không thể. Họ để mắt tới hơn 30 cầu thủ, nhưng rốt cuộc chỉ mang về mỗi Mesut Oezil. Đó là còn may mắn chán. Bởi thường thì Arsenal chỉ mua về khoảng 1/30 số cầu thủ mà có tin cho rằng họ quan tâm đến.

Về mặt bản chất, việc tung đi những thông tin ảo cũng là một sự dối trá. Arsenal luôn mang đến cho NHM những hy vọng ảo, rằng họ sẽ vung tiền để xây dựng đế chế mới. Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì Wenger mua về chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Nếu ví von những yếu tố cản trở Arsenal vô địch là một tòa nhà cao 100 tầng, thì số cầu thủ Wenger mua về chỉ giúp ông bò lên tầng 2 mà thôi.

Hôm nay đụng độ Dortmund, như thường lệ, thông tin đi kèm mỗi lần Arsenal xuất trận lại là một vụ mua bán. Người ta đồn, Wenger sẽ ra đi nhường chỗ cho Juergen Kloop. Hy vọng, đây không phải là một lời nói dối.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại