Nghi án: Ông Hỷ "trảm" HLV Phúc vì lý do cá nhân

Công Luận |

(Soha.vn) - Quả thật hiếm có khi nào VFF có thể đưa ra được một quyết định cương quyết như việc tạm đình chỉ HLV Hoàng Văn Phúc sau nghi án bán độ của U23 Việt Nam.

Rất nhanh sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và Bangu Atletico kết thúc, VFF đã đưa ra quyết định tạm đình chỉ công tác của HLV Hoàng Văn Phúc và bổ nhiệm trợ lý Phùng Thanh Phương lên thay sau nghi án U23 Việt Nam án bán độ. Đó là một việc làm khiến rất nhiều NHM Việt Nam cảm thấy sững sờ. Họ sững sờ không phải vì quyết định của VFF mà vì không rõ từ đâu lại có lệnh đình chỉ nhanh đến vậy!?

Thực sự từ trước đến nay, VFF với vị Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ thường khá dềnh dàng mỗi khi phải đưa ra quyết định. Những vụ xử lý vi phạm của trọng tài, bàn thắng ma… là ví dụ quá điển hình cho sự chậm chạp thiếu quyết đoán của VFF. Họ phải họp lên, họp xuống không biết bao nhiêu lần mới chốt lại được vấn đề, xong rồi đôi bên và cả NHM vẫn cảm thấy bất phục.

 

Nhưng lần này thì khác, chỉ cần vài tiếng đồng hồ, VFF đã đưa ra một quyết định khiến người người nhiệt liệt ủng hộ, cho dù mọi thứ mới chỉ dừng lại ở mức độ “nghi án”. Đó hẳn là một quyết định vô cùng dũng cảm và cương trực của VFF, nó giúp cho NHM cảm thấy như bóng đá Việt Nam đang hướng tới sự trong sạch khi đã được quán triệt tinh thần.

Ngặt một nỗi, sự cương quyết đó lại đến hơi muộn khi Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ chuẩn bị rời khỏi chiếc ghế của mình. Đến ngay như bầu Đức cũng phải “thốt” lên rằng: “Anh Hỷ đã để lại một dấu ấn rất đẹp vào cuối nhiệm kỳ của mình!” Nghe xong lời phát biểu này, người ta thấy nhiều sự đắng cay hơn là mừng vui.

Cũng phải nói thêm rằng, ông Đoàn Nguyên Đức tỏ ra rất sốt sáng và ủng hộ việc làm của Chủ tịch Nguyễn Trong Hỷ: “Tôi không thể nào chịu đựng nổi khi tận mắt xem trận đấu của U23 Việt Nam trong trận đấu này. Đá thế là quá láo, không thể chấp nhận coi thường khán giả, coi thường màu áo đội tuyển quốc gia như thế. Tôi nghĩ đây là một quyết định vô cùng dũng cảm của VFF và cá nhân Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ".

Tuy nhiên, đứng ở góc độ người trong cuộc, HLV Hoàng Văn Phúc đã lên tiếng: “Tôi không làm gì sai trái, nên cũng không việc gì phải viết tường trình. VFF nếu muốn sa thải tôi cần có văn bản, có chứng cứ về những gì mà VFF cho rằng tôi vi phạm. Chứ không phải làm theo cách này”.

“Tôi cũng có lòng tự trọng của mình. VFF đã ký hợp đồng với tôi, nếu họ cho tôi nghỉ việc thì phải có giải thích rõ ràng. Chắc VFF dường như đã quên rằng trước đây không ai dám nhận ghế HLV đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23. Lúc đó tôi sẵn sàng nắm đội tuyển vì trách nhiệm với bóng đá Việt Nam”.

Ngẫm cho cùng thì đúng là VFF đã đưa ra một quyết định quá vội vàng khi chưa có bằng chứng cụ thể. Và để công minh, VFF cần phải đình chỉ thi đấu và triệu tập luôn cả những cầu thủ được cho là có hành vi bán độ để làm rõ vụ việc này. Có như vậy, ông Phúc và tất cả những người có liên quan mới cảm thấy phục.

Cũng trong một sự kiện có liên quan, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ mới đây đã lên tiếng kêu gọi đầu tư thêm tiền của vào lò đào tạo cầu thủ trẻ của VFF, cho dù sản phẩm của họ gần như không đáng giá. Sau 6 năm, trung tâm đào tạo này đã tiêu tốn tới cả hàng trăm tỷ nhưng chưa hề cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự hiệu quả. Phải chăng, ông Hỷ chỉ đang cố gắng tranh thủ những ngày tháng cuối khi còn tại vị để làm hài lòng tất cả để tìm đến một cú hạ cánh an toàn!

(Dự kiến vào đầu năm 2014, Đại hội VFF nhiệm kỳ 7 sẽ được tổ chức, qua đó bầu ra vị Chủ tịch mới cho VFF)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại