Angel Di Maria: Thiên thần sa ngã?

Hữu Thành |

Trong kinh thánh có viết, ác quỷ được sinh ra từ chính những thiên thần, những thiên thần sa ngã.

Trường hợp của Di Maria khi đến với Manchester United cũng vậy, tên anh là Angel (thiên thần) nhưng chiếc logo trên ngực áo mà anh đang mang lại có hình của một con quỷ.

Một con quỷ mang trên mình chiếc áo số 7, con số luôn được coi là báu vật trấn ải của nửa đỏ thành Manchester.

Sau thời gian đầu bùng nổ, càng về cuối mùa giải người ta càng thấy Di Maria như đang đánh mất mình, và họ gọi anh là “thiên thiền sa ngã".

Không còn ai thấy được một Di Maria đầy tốc độ và sự dẻo dai như khi anh vẫn còn khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi ở thành Madrid, không còn thấy những bước chạy xới tung cả mặt cỏ như trong trận chung kết Champions League 13/14.

Di Maria từng là mũi khoan của Man United

Di Maria từng là mũi khoan của Man United

Nhưng nếu có ai đó nói rằng “thiên thần" là một bản hợp đồng thất bại của Man United, thì có lẽ họ đã kết luận quá vội vàng.

Thứ nhất, đây mới chỉ là mùa giải đầu tiên của Di Maria ở Premier League. Sẽ rất khó cho một cầu thủ có lối chơi thiên về kỹ thuật thích nghi ngay lập tức với môi trường bóng đá mới đòi hỏi nguồn thể lực dồi dào.

Hãy nhìn David Silva, một trụ cột của Manchester City ở thời điểm hiện tại. Để có chỗ đứng trong đội hình The Citizens như bây giờ, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng đã mất tới hai mùa giải để thích nghi hoàn toàn với Premier League.

Thứ hai, trong kì nghỉ Hè vừa rồi, ngoài việc cùng đội tuyển Argentina tham dự World Cup tại Brazil thì Angel còn bị phân tâm bởi tương lai bất định và chỉ gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Nên quá trình tập luyện và thích nghi cho anh là không hề có. Hãy cho anh thêm thời gian để cải thiện thể hình và thể lực, khi ấy Di Maria sẽ không hề kém cạnh bất cứ ngôi sao nào tại giải ngoại hạng Anh.

Thứ ba, những con số không bao giờ biết nói dối, theo những thống kê từ whoscored thì Angel Di Maria đã có 8 đường kiến tạo trong mùa giải này và chỉ chịu đứng sau Cesc Fabregas của Chelsea về số đường kiến tạo cho đồng đội.

Có sa sút phong độ, Di Maria vẫn không phải dạng vừa!

Có sa sút phong độ, Di Maria vẫn không phải dạng vừa!

Thêm một con số nữa để chứng minh cho những nỗ lực của Di Maria, anh là người có tỉ lệ sút trúng đích cao nhất tại Manchester United với tỉ lệ 2,9 cú sút/trận.

Thứ tư, với cái giá 63 triệu bảng chắc chắn ban lãnh đạo của Man United sẽ không thể bán anh ngay trong mùa Hè này trừ khi có đội bóng nào đó chơi trội và ném cả tấn tiền vào thị trường chuyển nhượng.

Nhưng như thế là không khôn ngoan chút nào khi mà luật công bằng tài chính đang ngày một siết chặt chi tiêu của các đội bóng. Vậy nên Di Maria hoàn toàn có thể yên tâm vào tương lai của mình.

Bản thân huấn luyện viên Luis Van Gaal cũng đã khẳng định, ai cũng sẽ gặp khó khăn khi thi đấu ở một môi trường bóng đá mới và không quên nhắc giới truyền thông rằng “hãy đánh giá Di Maria vào mùa giải năm sau”.

Báo chí Anh từng nói “Manchester United đã sẵn sàng cho một phương án không Di Maria” khi thấy phong độ của anh đi xuống.

Nhưng liệu họ có nghĩ ngược lại rằng các đội bóng khác cũng nên sẵn sàng một phương án dự phòng để đối phó với số 7 của Manchester United hay không?

Hãy tự hỏi xem Di Maria sẽ đáng sợ thế nào khi các yếu tố còn vướng mắc trên được giải quyết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại