Án phạt cho Văn Quyết: Thẳng thắn, thật thà… không thua thiệt!

Đoàn Dự |

Trong cuộc sống đầy bon chen, người ta vẫn thường có câu “thẳng thắn thật thà thường thua thiệt”. Nhưng có những lúc, cần lắm một sự chân thành!

Mới đây, VFF đã ra quyết định cuối cùng về đơn xin giảm án của Văn Quyết, sau vụ xô ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh.

Theo đó, Văn Quyết sẽ không được giảm án một chút nào, và vẫn phải chịu hình phạt nộp 15 triệu đồng, cùng treo giò 5 trận thuộc các giải chuyên nghiệp Việt Nam.

Văn Quyết - Con rể đại gia Việt "đánh" trọng tài, nhận thẻ đỏ rời sân

Trước đó, VFF đã bất ngờ cho Quế Ngọc Hải giảm án sớm gần 10 ngày, để tạo điều kiện cùng SLNA thi đấu với B. Bình Dương, cũng như lên ĐTQG Việt Nam.

Cũng theo HLV Nguyễn Thành Vinh, thông thường VFF hay “tha bổng” cho các cầu thủ bị phạt, khi đã thi hành gần 50% bản án. Và trường hợp của Ngọc Hải còn là muộn.

Vậy, chuyện của Văn Quyết có gì khác biệt?

Thứ nhất, sau khi phạm lỗi và bị dư luận, báo giới chỉ trích, cũng như nhận án phạt từ VFF, Văn Quyết rất chậm trễ trong việc thừa nhận sai lầm.

Tiền đạo này chỉ một mực cho rằng mình vô tình làm ngã trọng tài, và mong tất cả “thông cảm”.

Thậm chí, cũng khá lâu sau vụ việc, Quyết mới có một lời xin lỗi gửi gián tiếp đến ông Khanh. Chưa vội xin lỗi, đáng ngạc nhiên là Văn Quyết đã kịp… xin VFF giảm án.

Trong bối cảnh đó, dễ hiểu vì sao VFF lại ra quyết định lạnh lùng đến thế với Văn Quyết.

Cần phải hiểu trong các trường hợp khác, đa phần cầu thủ, CLB liên quan đến án phạt cũng chấp nhận thi hành một thời gian, rồi mới nộp đơn xin giảm. Nhưng Văn Quyết thì khác.

Trong cuộc sống cũng như bóng đá, có lẽ bất cứ ai cũng không nên quá “đơn giản”. Nhưng trong tình huống của Văn Quyết, có lẽ điều tốt nhất là nên thẳng thắn, thật thà để được NHM, báo giới và cả VFF thật sự thông cảm, bỏ qua.

Và khi đó, mới mong VFF một ngày đẹp trời, nhìn lại án phạt rồi giảm bớt cho Văn Quyết.

Giờ thì, mọi chuyện đã khó khăn hơn rất nhiều. VFF đưa ra khẳng định, như “chặn” cả con đường xin giảm án theo thông lệ vốn có, đã đề cập ở trên, cho Văn Quyết.

“Chỉ Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành LĐBĐVN hoặc Đại hội LĐBĐVN mới có quyền xem xét lại Quyết định này theo đề nghị của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam”.

Tại V-League 2015, Quế Ngọc Hải có pha vào bóng thô bạo với Anh Khoa, dẫn tới đa chấn thương cho cầu thủ CLB Đà Nẵng. Sau đó, Ngọc Hải nhận án phạt đền bù toàn bộ chi phí chữa trị cho đối phương và treo giò 6 tháng.

Ban đầu, Ngọc Hải cũng chưa thừa nhận sai lầm của mình, nhưng sau đó hậu vệ này sớm hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của pha vào bóng thô bạo, xin lỗi Anh Khoa cùng gia đình và CLB của cầu thủ này.

Sau đó, Ngọc Hải cũng cố gắng lo liệu số tiền hơn 800 triệu đồng chữa trị cho Anh Khoa (400 triệu từ bầu Đức tài trợ, một phần từ Hội CĐV SLNA và số còn lại từ nhà tài trợ chính của SLNA).

Ngoài ra trong thời gian bị treo giò, Ngọc Hải còn tích cực tham gia từ thiện, nên được VFF tha bổng cho... ít hôm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại