17h ngày 27/11, ĐT Việt Nam – Philippines: Cái khó có ló cái khôn?

hongtrang |

(Soha.vn) - Nếu như ĐT Việt Nam thua, AFF Cup 2012 coi như đã kết thúc. Trận đấu với Philippines thực sự là “trận chiến sống còn” đối với ĐT.

Những tin tức từ đất Thái là chẳng mấy tốt lành. Văn Phong, Âu Văn Hoàn chấn thương, Nguyên Sa đổ bệnh. Với vị trí hậu vệ cánh, ông Phan Thanh Hùng còn có Đình Đồng, Văn Biển, Hồng Tiến để thay. Nhưng còn vị trí tiền về phòng ngự của Nguyên Sa, ai có thể thay thế được đây.

Điều đáng buồn hơn, là ở mỗi vị trí, chúng ta có những cầu thủ sàn sàn như nhau về trình độ chuyên môn. Chưa hẳn là ĐT Việt Nam có một đội hình đồng đều và có chiều sâu, mà điều đáng lo ngại là những nhân tố về mặt con người đó không tạo nên sự đột biến, sự đa dạng về mặt chiến thuật. 

Những sự thay người ở trận đấu với Myanmar cho thấy, chúng ta chỉ có sự thay thế, chứ không có sự thay đổi. Điều này khác với thời ông Tô, thế nên, chưa thể nói HLV Phan Thanh Hùng không có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật hợp lí và kịp thời, mà bởi, trong tay ông chẳng có gì để mà thay đổi.

17h ngày 27/11, ĐT Việt Nam – Philippines: Cái khó có ló cái khôn? 1
Văn Phong gặp chấn thương ngay trong trận đầu ra quân (Ảnh: Phong Linh)

Trận hòa 1-1 với Myanmar, với 1 điểm số có được, thì chưa hẳn đã là thảm họa, về mặt lý thuyết thì ở một bảng đấu có 4 đội bóng thì trận đầu ra quân, một kết quả hòa là chưa đồng nghĩa với việc đâm đầu vào ngõ cụt. Các cầu thủ ĐT Việt Nam vẫn đang có trạng thái tâm lý tốt.

Thế nhưng, xét trên thực lực các đội bóng, nhìn vào những gì mà Thái Lan rồi Philippines đã thể hiện, nhìn vào những gì chúng ta đang có, thì tất cả đều cảm thấy bất an, với những dự cảm chẳng mấy tốt lành đang ám ảnh. Thua, là hết, đơn giản là như vậy.

Thái Lan quyết tâm đòi lại vị thế của họ ở khu vực Đông Nam Á, họ đá để vô địch, và đội bóng chủ nhà quá mạnh.

Philippinesgiờ đây chẳng còn là đội bóng lót đường, là cái “rổ đựng trứng” cho các đội bóng khác nữa. Lần gặp nhau gần đây nhất ở AFF Cup 2010, thì họ đã đánh bại chúng ta với tỉ số 2-0 ngay trên sân Mỹ Đình.

17h ngày 27/11, ĐT Việt Nam – Philippines: Cái khó có ló cái khôn? 2
Trong tay HLV Phan Thanh Hùng không có nhiều sự lựa chọn (Ảnh: Phong Linh)

Rob Gier, Anthony, Christiaens, Jason De Jong, Denis… những cái tên này gợi lên điều gì? Nếu chỉ từ những cái tên, thì đây cứ như một đội bóng đang đá ở giải ngoại hạng Anh, làm người ta nghĩ đến “máy chém” De Jong của ĐT Hà Lan, hoặc thậm chí là cả siêu sao Cristiano Ronaldo.

Nhưng đây là những cái tên cầu thủ của đội bóng Philippines, với những ông Tây nhập tịch.

Quá đơn giản để hình dung ra kịch bản của trận đấu. ĐT Việt Nam đang bất lợi, buộc phải tìm kiếm chiến thắng và sẽ xông pha lên phía trước ngay sau tiếng còi khai cuộc. Philippines vừa thua Thái Lan 1-2, nhưng họ chẳng có gì phải vội, mà sẽ dàn thế trận phòng ngự chặt trước đã.

Philippinessẽ đá thế nào. Với thể lực và thể hình vượt trội, họ sẽ tấn công theo một cách đơn giản nhất: câu thật nhiều bóng bổng về phía khung thành Dương Hồng Sơn, để những tiền đạo cao to của họ tận dụng cơ hội dứt điểm ngay bằng đầu, hoặc làm tường cho những cầu thủ tuyến 2 băng lên.

Trường hợp thứ nhất: sau liên tiếp những pha bóng bổng như vậy, đối phương sẽ có bàn thắng. Minh Đức với thể hình khiêm tốn chưa bao giờ chống bóng bổng tốt, đây chính là nhược điểm của trung vệ đội trưởng ĐT Việt Nam. Gia Từ có nhiệt huyết và sức trẻ, nhưng kinh nghiệm còn quá ít.

Trường hợp thứ hai: ĐT Việt Nam “kéo được trận đấu xuống mặt đất” (câu nói rất đơn giản và cụ thể về lối chơi mà ông Phan Thanh Hùng vẫn hay dùng), ĐT Việt Nam phối hợp chuẩn xác, Thành Lương, Tấn Tài, Trọng Hoàng, Quốc Anh cầm được bóng và xuyên phá thành công hàng thủ đối phương, và ghi bàn. Hoặc ngôi sao Công Vinh sẽ lên tiếng đúng lúc.

17h ngày 27/11, ĐT Việt Nam – Philippines: Cái khó có ló cái khôn? 3
Cầu thủ Alcala của Philipines gặp chấn thương trong buổi tập chiều 26/11 (Ảnh: Phong Linh)

Tất cả chúng ta đều chờ đợi giả thiết thứ 2 sẽ xảy ra. ĐT Việt Nam phải thắng ở trận đấu này, để nuôi hi vọng đi tiếp. Thắng, chúng ta sẽ có lợi thế tâm lí rất lớn, còn ngược lại, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Một trận đấu mang tính chất chẳng khác gì trận chung kết của ĐT Việt Nam.

Vấn đề là ở trận chiến sống còn, “sinh tử” này, các học trò của ông Phan Thanh Hùng có giữ được trái tim nóng và cái đầu lạnh, có là chính mình được hay không? Muôn trùng khó khăn vây bủa, sẽ là thước đo chính xác nhất bản lĩnh và năng lực của ĐT Việt Nam.

Chờ xem, liệu trong cái khó, có ló cái khôn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại