Thế lực cản Văn Toàn "về một nhà" với Công Phượng

Đoàn Dự |

Giấc mơ xuất ngoại của Văn Toàn đang đến rất gần, và tuyệt vời hơn khi lại còn có thể "chung một nhà" với Công Phượng. Nhưng nhiều thế lực sẽ cản trở điều này.

Thế lực ấy là cả V-League. Vì sao ư? Kết thúc lượt đi mùa giải 2016, Văn Toàn sẽ có vài tuần thử việc ở Mito Hollyhock.

Nhưng ai cũng biết ngoài chuyến thử việc ấy, việc Văn Toàn chơi ra sao tại V-League 2016 sẽ ảnh hưởng lớn tới quyết định cuối cùng của CLB J-league 2, xem có mượn chân sút này hay không.

Nói đơn giản là, Văn Toàn sẽ ghi được bao nhiêu bàn, vào lưới bao nhiêu đội bóng ở V-League 2016 để làm Mito Hollyhock thật sự "thèm muốn" chứ không phải vì lý do "làm nền" cho Công Phượng hay vấn đề bên lề.

Đấy là điều thực sự đáng báo động. Vì cho đến lúc này, khi V-League 2016 đã trôi qua 10 vòng, theo thống kê của VPF, Văn Toàn mới ghi được vỏn vẹn... 1 bàn.

Đấy thực sự là nỗi lo lắng rất lớn của Văn Toàn và HAGL nói riêng, cũng như của ĐTQG Việt Nam nói chung (khi Hữu Thắng đang đánh giá cao Văn Toàn). Và giờ, nó là nỗi lo lắng của cả Mito Hollyhock khi bày tỏ nguyện vọng muốn chiêu mộ chân sút này.

Tự nhận xét về mình, Văn Toàn nói:

"Điểm yếu của em là thể hình nhỏ, không tỳ đè được. Em cũng thường không quyết đoán, xử lý những pha bóng cuối cùng không tự tin lắm.

Các thầy cũng động viên, bảo cứ sút đi, dù không vào cũng làm mình tự tin hơn. Còn vấn đề thể hình, thể lực thì em đẩy mạnh tập tạ, tập gym.

Về thế mạnh, em nghĩ mình có tốc độ và di chuyển khoảng trống tốt".

Thế lực cản Văn Toàn về một nhà với Công Phượng - Ảnh 1.

Mùa trước, HAGL thắng Khánh Hòa 4-2 trong trận mở màn V-League nhưng Văn Toàn không ghi bàn. Ở lượt về, Khánh Hòa thắng lại đội khách HAGL 3-1, và Văn Toàn cũng không ghi bàn.

Hiện tại ở HAGL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn thường xuyên cho Văn Toàn tập luyện dứt điểm. Nhưng cho đến lúc này, có vẻ vẫn chưa thật sự khởi sắc.

Ngay ở trận thắng Đồng Tâm Long An 3-2 vừa rồi, dù trước khi Osmar chấn thương, HAGL và cá nhân Văn Toàn có nhiều cơ hội, nhưng chân sút nhỏ con này không thật sự để lại ấn tượng và sự hiệu quả.

Toàn vẫn khá luống cuống và thiếu tự tin trong các tình huống ngay trước khung thành đối phương.

Chiều nay, HAGL hành quân đến sân Sanna Khánh Hòa và áp lực sẽ còn đè nặng hơn rất nhiều lên Văn Toàn.

Sau khi Osmar chấn thương đến hết giải, gánh nặng hàng công dồn cả lên chân sút này, trong bối cảnh phong độ không thật sự tốt. Và chuyến thăm của Mito Hollyhock đến HAGL mang theo tin tốt cho Toàn, nhưng cũng để lại áp lực phải thể hiện bản thân.

Thế lực cản Văn Toàn về một nhà với Công Phượng - Ảnh 3.

Chí ít, Văn Toàn cần thể hiện tốt như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường mùa trước.

Có những vấn đề cực khó cho riêng mình, Văn Toàn sẽ còn phải đối mặt một Khánh Hòa không hề dễ chơi trên sân nhà.

Trên BXH V-League, CLB này hiện đứng thứ 10, chỉ hơn HAGL 1 hạng và 2 điểm. Nhưng trên "đất mẹ", Khánh Hòa đang chơi không tồi ở mùa giải năm nay, họ thắng 3 và thua 2 (trước địch thủ mạnh Thanh Hóa và trận tai nạn trước ẩn số Sài Gòn FC).

Tất nhiên khó khăn mới tỏ mặt anh hùng. Những khó khăn ở V-League dù lớn đến mấy, cũng không khó như áp lực Toàn có thể gặp nếu thật sự được sang thử sức tại J-League 2.

Chỉ khi thể hiện được mình ở sân chơi V-League, như Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường ít nhiều làm được mùa trước, thì Văn Toàn mới phần nào xứng đáng đến xứ Mặt trời mọc.

Dự đoán: Khánh Hòa 2-2 HAGL

ĐH dự kiến

Sanna.KH: Tuấn Mạnh; Trọng Bình, Văn Vũ, Zarour, Tấn Điền; Út Cường, Hoài An, Quốc Chí, Tấn Tài, Văn Triền; Uche.

HAGL: Vĩnh Lợi; Đức Lương, Đông Triều, Văn Thắng, Văn Long; Hồng Duy, Trần Vũ, Ideguchi, Văn Thanh, Văn Toàn; Thanh Bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại