Thế hệ tương lai của Venezuela đang chết dần chết mòn vì đói ăn

Thu Trang |

Khủng hoảng kinh tế kéo dài ở Venezuela không những khiến cho cả đất nước rơi vào tình trạng khan hiếm lương thực trầm trọng mà hệ quả của nó còn đau đớn hơn rất nhiều.

Hình ảnh gây sốc về những đứa trẻ đang chết dần chết mòn vì "giặc đói" khi một nửa dân số Venezuela đang phải sống trong cảnh cùng cực khiến cho ai nấy đều cảm thấy đau lòng.

Khan hiếm thực phẩm là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng trẻ em suy dinh dưỡng tăng đột biến ở Venezuela trong những tháng gần đây. Chỉ tính riêng tại thủ đô Caracas, con số trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng đã tăng gấp đôi.

Theo bác sĩ Ingrid Soto, trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện J. M. de los Ríos, tính từ đầu năm đến nay bệnh viện đã tiếp nhận 65 trường hợp trẻ suy dinh dưỡng, gần gấp đôi so với con số 35 trẻ của năm 2015.

Thế hệ tương lai của Venezuela đang chết dần chết mòn vì đói ăn - Ảnh 1.

Cô bé Maria năm nay đã 5 tuổi mà chỉ nặng chưa tới 5 kg. Suy dinh dưỡng kéo dài đã khiến em bị liệt não.

Tính trên khắp cả nước, đã có 7 trẻ em dưới 14 tuổi chết vì không có đủ thức ăn. Theo phóng viên María Emilia Jorge của Fox News Latino, 66% trẻ em nhập viện J. M. de los Ríos là trẻ đang ở độ tuổi cần được sự chăm sóc của bố mẹ, người thân.

Kết quả của tình trạng này không cần phải nói thì ai cũng biết là vô cùng khủng khiếp, thậm chí là không còn cách nào để cứu vãn.

Bác sĩ Soto cho biết: "Nếu người lớn bị suy dinh dưỡng thì bộ não và sự phát triển không hề bị ảnh hưởng nặng nề như với một đứa bé mới được 2, 3 tuổi. Những đứa trẻ suy dinh dưỡng ở độ tuổi này có thể sẽ gặp vấn đề về trí nhớ, độ tập trung và các vấn đề khác khi đi học".

Thế hệ tương lai của Venezuela đang chết dần chết mòn vì đói ăn - Ảnh 2.

Sau 3 tháng điều trị, cô bé Maria đã được xuất viện sau khi tăng thêm được 2 kg nữa.

Tuy nhiên, không phải em bé suy dinh dưỡng nào cũng được nhập viện để điều trị. Nhờ có sự giúp đỡ của Tổ chức Angeles Chiquinquireños mà cô bé Maria del Carmen Chourio đến từ thành phố Maracaibo, bang Zulia, Venezuela mới được chiếu cố.

Bé Maria năm nay đã 5 tuổi mà chỉ nặng chưa tới 5 kg, kèm theo đó suy dinh dưỡng kéo dài đã khiến em bị liệt não.

Theo bà Caroline López, một thành viên của tổ chức trên cho biết hiện tổ chức đang giúp đỡ 12 trường hợp trẻ em suy dinh dưỡng được nhập viện để điều trị.

Thế hệ tương lai của Venezuela đang chết dần chết mòn vì đói ăn - Ảnh 3.

Một góc căn nhà tồi tàn mà chứa tới 13 nhân khẩu của gia đình cô bé Maria.

Chị Laura Montilva, 22 tuổi, cũng phải chạy đôn chạy đáo để chữa trị cho con trai 5 tháng tuổi mà chỉ nặng có 3.8 kg. Hiện tại, con trai cô là một trong số 60 bệnh nhân nhí đang được điều trị suy dinh dưỡng tại bệnh viện J. M. de los Ríosl, bệnh viện trẻ em lớn nhất ở Venezuela.

"Tôi không có một xu dính túi. Ăn còn không đủ thì lấy đâu ra sữa cho con bú và mua sữa bột cho con cơ chứ", người mẹ trẻ đau lòng chia sẻ.

Tất nhiên, trẻ em không phải là đối tượng duy nhất chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng khan hiếm thực phẩm.

Theo một cuộc khảo sát do trường Đại học Quốc gia Venezuela tiến hành năm 2015, hiện tại 76% dân số Venezuela đang phải sống trong đói nghèo và 49% rơi vào tình trạng "cực kỳ" nghèo.

Venezuela đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế trầm trọng do giá dầu giảm mạnh. Cả quốc gia rơi vào tình trạng khan hiếm trầm trọng các nhu yếu phẩm hàng ngày như điện, nước, giấy, thực phẩm...

Các bệnh viện lớn của Venezuela thậm chí còn không thể hoạt động vì thiếu điện, không có thuốc kháng sinh, thâm chí cả giường bệnh và thuốc sát trùng cũng không có nốt.

Mặc dù Tổng thống Nicolas Maduro từng lên tiếng tuyên bố Venezuela là nước có dịch vụ y tế tốt nhất thế giới chỉ sau Cuba nhưng trên thực tế, tỷ lệ bệnh nhân tử vong ở đất nước này đang tăng lên ở mức báo động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại