Vụ đánh bom kép tại đường chạy qua lời kể của nhân chứng

Bàng hoàng khi vừa thoát khỏi sức tàn phá của vụ nổ kép, Stephanie Douglas - người đứng gần vạch đích trên đường đua marathon tại Boston, Mỹ - run rẩy kể lại cảnh tượng tang thương anh chứng kiến.

“Vụ nổ quá mạnh với những đám khói mù mịt và những đoạn hàng rào bắn lên không trung. Tôi thấy mọi người bị thổi bay như khi họ chơi trò bật nhảy trên chiếc nệm lò xo”, Douglas kể lại.

Tiếng nổ khủng khiếp kéo theo tiếng la hét 'có bom' của những người theo dõi cuộc thi marathon khiến khu vực trở nên hỗn loạn.

Tất cả mọi người chen lấn, xô đẩy nhằm thoát khỏi khu vực nhanh nhất. Douglas còn nhìn thấy một người đàn ông bị thương nặng với một bên chân bị thổi bay trong vụ nổ đang cố gắng đứng đậy để thoát khỏi khu vực.

Nhân viên y tế cấp cứu một nạn nhân của vụ nổ bom.

Có mặt tại hiện trường, phóng viên thể thao Steve Silva của tờ Boston.com cho biết, cảnh tượng vui vẻ trước mắt ông biến mất chỉ vài giây sau khi 2 quả bom phát nổ.

Những tiếng hò reo cổ vũ cho cuộc thi chạy bị thay thế bởi những tiếng la hét kinh hoàng cùng cảnh tượng chen lấn, xô đẩy của những con người đang hết sức hoảng loạn.

"Chắc chắn sẽ có những người bị thương giữa đám đông khán giả. Tôi nhìn thấy sự trống rỗng ở giữa đám đông và máu loang lổ khắp nơi. Có cả những người bị mất chân hoặc tay trong vụ nổ, họ gào khóc và ai ai cũng hoảng loạn tột cùng”, Silva chia sẻ.

Khói bốc lên mù mịt, bao trùm đường chạy marathon.

Jim Bardin, một nhân viên văn phòng làm việc gần hiện trường vụ nổ bom kể lại: “Tôi nghe tiếng nổ đầu tiên và thấy nó làm rung chuyển các tòa nhà. Khi chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì tiếng nổ thứ 2 vang lên chỉ một vài giây sau đó”.

Khi những tiếng nổ khiến nhiều người sợ hãi thì cảnh tượng Bardin nhìn thấy từ trên cao mới thực sự là thảm kịch: “Mọi người dưới đó rất hoảng sợ. Đám đông cố gắng để di chuyển khỏi khu vực đó càng nhanh càng tốt. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ khu vực giống như một đám lộn xộn khổng lồ”.

Về phần mình, đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng gọi vụ tấn công trên vạch đích đường chạy marathon là “khủng bố” đồng thời khẳng định, những kẻ đứng đằng sau âm mưu này sẽ phải chịu sự trừng phạt của công lý.

Tổng thống Obama cũng đã yêu cầu Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tiến hành truy lùng những kẻ thực hiện vụ đánh bom đẫm máu ở Boston.

Vết máu loang lổ tại hiện trường vụ đánh bom.

Theo thông tin mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố đường chạy marathon tại Boston, Mỹ đã tăng lên 3 người, trong đó có một cụ ông 78 tuổi tới từ bang Washington và một bé trai 8 tuổi chưa rõ danh tính.

Nguồn tin từ các bệnh viện địa phương cho biết, tổng số 141 người bị thương đang được điều trị, trong đó có 17 người đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, 25 người khác bị thương nặng.

Trong số nạn nhân của vụ nổ bom khủng bố có ít nhất 9 trẻ em, trong đó có một nạn nhân 8 tuổi vừa thiệt mạng. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất của vụ khủng bố được xác định là một bé trai 2 tuổi, bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu.

Đăng ký tham gia cuộc thi marathon tại Boston lần thứ 3, ông lão xấu số 78 tuổi tới từ bang Washington không thể ngờ đây là lần cuối cùng mình có thể tham gia cuộc thi chạy việt dã với chiều dài 40 km này. Hai quả bom liên tiếp phát nổ, quật ngã ông khi chỉ còn cách đích vài mét.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại