Mỹ: Đánh cược tính mạng của mình và con gái để cứu đàn vịt trời

daquynh |

Justina Laniewski sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan cảnh sát vì những hành động có phần điên rồ của mình.

Justina Laniewski, 41 tuổi sống ở vùng Glen Rock, Pennsylvania đã bỏ mặc con gái bên cạnh sau đó lao xuống hồ nước sâu để cứu 30 con vịt trời trong trận bão Sandy hôm thứ hai vừa qua.
Bé gái 4 tuổi con của Laniewski đã chạy theo mẹ nhưng may mắn được người hàng xóm giữ lại trước khi bước tới mép nước.
my-danh-cuoc-tinh-mang-cua-minh-va-con-gai-de-cuu-dan-vit-troi
Không làm chủ được bản thân khi say rượu Laniewski đã liều mình lao xuống hồ nước cứu 30 con vịt trời.
Người mẹ 41 tuổi đã hành động điên rồ như vậy trong tình trạng say sỉn. Cảnh sát địa phương cho biết nồng độ cồn đo được trong máu của cô vượt quá hai lần giới hạn cho phép ở Pennsylvania.
Người đàn bà này  bị cơ quan cảnh sát khu vực miền Nam ở York Country cáo buộc tội thiếu thận trọng gây nguy hiểm cho người khác và gây rối trật tự công cộng trong tình trạng say sỉn.
Laniewski sẽ phải chi trả chi phí bảo hiểm cho 8 nhân viên cứu hỏa ở một trạm gần đó. Những người này đã liều mình nhảy xuống cứu cô khi thấy một người phụ nữ hoay giữa dòng nước sâu.
Thế nhưng trong hồ sơ gửi lên toà án, Laniewski nói rằng cô bị trượt chân ngã xuống hồ nước chứ không hoàn toàn cố ý làm như vậy.
Sau khi nộp một khoản tiền bảo lãnh cho cơ quan cảnh sát hiện cô đang được tự do.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại