Mẹ dìm chết con trai 9 tuổi vì “của quý” quá nhỏ

Một phụ nữ Indonesia dìm chết con trai 9 tuổi trong bồn tắm bởi lo sợ cậu bé không có tương lai vì "của quý" quá nhỏ.

Phụ nữ Indonesia giết con trai bởi lo sợ nó sẽ không có một tương lai tươi sáng với “của quý” quá nhỏ. Ảnh minh họa.

Người phụ nữ 38 tuổi ở thủ đô Jakarta (Indonesia) khai báo với cảnh sát rằng, con trai bà có "của quý" quá nhỏ trước khi được cắt bao quy đầu. Tuy nhiên, nó lại càng teo lại sau khi làm phẫu thuật.

"Cô ấy nói đã giết đứa trẻ bởi lo sợ nó sẽ không có một tương lai tươi sáng”, phát ngôn viên của cảnh sát là Rikwanto cho hay. “Cô ta dìm chết con trai mình trong một bồn tắm đầy nước. Sau đó, cô ta mặc quần áo chỉnh chu cho cậu bé rồi đặt nằm trên giường. Cuối cùng, cô đi đến cơ quan công an gần đó để báo cáo hành vi phạm tội của mình."

Rikwanto cho biết, người phụ nữ hoàn toàn ý thức về những gì đã làm, nhưng cảnh sát vẫn yêu cầu kiểm tra tâm lý để xác định trạng thái thần kinh của cô khi phạm tội.

Nam Phi: Một thiếu nữ bị hiếp tập thể, cắt rời cơ thể

Nạn nhân sống đau đớn đến mấy ngày mới qua đời.

TQ: Bé 3 tuổi bị cô cắt mũi vì không ngủ trưa

(Soha.vn) - Một giáo viên mầm non ở Trung Quốc đã bị sa thải sau khi nhẫn tâm dùng kéo cắt mũi của một học sinh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại