Không có tiền sắm Tết, con trai đánh chết mẹ

Hương Giang |

(Soha.vn) - Cảm thấy vô cùng tội lỗi, anh Mã đã ra đầu thú một ngày sau khi gây án.

Hôm 17/1, Mã Đăng Học, 49 tuổi tại thôn Khuyên Thành (Đại Tĩnh, Cổ Lãng, Cam Túc, Trung Quốc) đã tự tới công an đầu thú sau khi giết chết mẹ đẻ của mình.

(Ảnh minh họa)

Năm 20012, Mã Đăng Học đi làm xa nhà, song tới cuối năm, ông chủ lại bỏ trốn, không trả lương. 

Đến ngày 17, khi trở về nhà, Mã Đăng học đã bị mẹ là bà Triệu Kim Liên, hỏi tiền sắm đồ Tết. Sẵn bực mình trong người, anh Mã lời qua tiếng lại với mẹ. Cuộc cãi vã đạt tới đỉnh điểm khi anh Mã cầm thớt đập 2 nhát vào đầu mẹ, khiến bà Triệu chết ngay tại chỗ.

Người đàn ông này ân hận thú nhận rằng trong lúc tức giận đã không kiềm chế nổi mình. Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng để tiến hành xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại