Cậu bé làm bạn với trăn suốt 13 năm

My Lan |

(Soha.vn) - "Chúng tôi đối xử với chúng như con người, chúng tôi nói chuyện, đưa chúng ra ngoài, thậm chí là đi chơi với chúng".

Những người dân tại Đông Quan, Quảng Châu, Trung Quốc đã không ít lần ngỡ ngàng, thậm chí là sợ hãi khi nhìn thấy hai bố con cậu bé Bingze đưa chăn "đi dạo phố". Tuy nhiên, với gia đình này, đây đã trở thành một việc rất bình thường trong nhiều năm nay.

 

Hai bố con Bingze đưa trăn đi dạo công viên.

Những người dân tò mò vuốt thử con trăn.

Bố Bingze nói rằng gia đình ông đã nuôi con trăn đen suốt 19 năm, khi nó vẫn còn nằm trong trứng. Giờ đây, nó đã dài tới 4 mét và nặng gần 100 kg. Còn con trăn màu vàng - trắng đã ở với gia đình ông từ khoảng 19 năm nay và là thú cưng của con trai ông.

Theo ông, thời tiết ở Quảng Đông khá ấm áp, nên những con vật cưng của ông không phải ngủ đông:  "Chúng tôi đối xử với chúng như con người, chúng tôi nói chuyện, đưa chúng ra ngoài, thậm chí là đi chơi với chúng".

Ông nói rằng cả 2 con trăn mà gia đình ông đang nuôi đều không có nọc độc, đã được thuần hóa nên rất hiền và chưa bao giờ tấn công người. Cậu con trai 13 tuổi của ông, thậm chí còn ngủ cạnh vật cưng của mình.

Bingze thoải mái nằm chơi bên cạnh con trăn dài 4 mét.

Theo lời kể của cha, Bingze đã sống với con trăn này từ khi 9 tháng tuổi, vì thế mà nó đã trở thành người bạn thân thiết của cậu.

Bingze tâm sự rằng cậu rất yêu loài trăn và hi vọng rằng mọi người sẽ không giết hại chúng và cùng nhau bảo vệ động vật hoang dã.

Cậu bé mơ ước khi lớn lên có thể trở thành một chuyên gia về động vật học.

Bingze giúp mẹ nhặt trứng trăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại