Xót xa những hình ảnh về trẻ em tị nạn Afghanistan

Hà Nội |

(Soha.vn)- Những tấm hình chân thực về trẻ em Afghanistan tại Pakistan.

Trong vòng ba thập kỉ vừa qua, Afghanistan đã trở thành một trong những nước có nhiều dân tị nạn nhất thế giới. Người Afghanistan phải từ bỏ quê hương mình và chạy nạn sang những nước láng giềng như Pakistan vì chiên tranh và xung đột vũ trang tại chính quê hương mình.

Cô chị gái 6 tuổi đang bồng em gái 3 tháng tuổi

Phần lớn những người Afghanistan rời bỏ quê hương sau khi quân đội Sô Viết chiếm đóng Afghanistan năm 1979, sau đó, là do sự cầm quyền của quân Taliban tại nước này năm 1996 và gần đây nhất là khi quân đội Mỹ tiến vào nước này năm 2001.

Trong số 1,6 triệu người Afghanistan tị nạn tại Pakistan có rất nhiều trẻ em nhưng họ vẫn đang phải sống ở cac khu ổ chuột bẩn thỉu thô sơ. Trẻ em Afghanistan được sinh ra ở các khu ổ chuột này lớn lên tại đây nhưng không bao giờ được đến trường hay có sự chăm sóc cần thiết như những trẻ em bình thường khác.

Awal Gul là một đứa trẻ Afghanistan 12 tuổi được sinh ra tại trại tị nạn ở Pakistan, cậu bé cho biết : “Vì chúng cháu chỉ là những người tị nạn tại đây, chúng cháu là người Afghanistan, chúng cháu không có gì ở Pakistan. Cháu không được đi học và hàng cháu làm việc kiếm tiền ở chợ rau gần đây.”

Người Pakistan rất lo sợ người tị nạn Afghanistan vì họ tới đây tị nạn và mang theo quá nhiều tệ nạn, tội phạm và khủng bố.

Dưới đây là chùm ảnh về trẻ em Afghanistan tại Pakistan dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Muhammed Muheisen. Những đứa trẻ này không được học hành hay được chăm sóc cần thiết, người chúng lúc nào cũng đầy bùn đất, ghẻ lở và các bệnh da liễu khác.

Gul Bibi Shamra được chụp hình khi đang chơi đùa cùng bạn bè
Naminaz Bi Bi
Hayat Khan 7 tuổi
Akharta Babrek 13 tuổi
Cuộc sống ở khu ổ chuột quá bẩn thỉu, người cậu bé toàn bùn và đất
Shazada Shaleem cùng em họ 2 tháng tuổi
Cậu bé Awa Gul phải làm ở chợ rau để kiếm tiền

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại