Ukraine và những khoảnh khắc làm cả thế giới rơi lệ

Thụy Du |

(Soha.vn) - Xác người la liệt trên phố, tiếng khóc của trẻ em, tiếng la hét của phụ nữ trong cảnh đổ nát hoang tàn là những gì người ta nhìn thấy ở Ukraine trong những ngày này.

Những ngày qua, cả thế giới đang hướng về cuộc bạo loạnUkrainvới nhiều cảm xúc khác nhau. Các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Kiev đã biến thành bạo loạn. Trong mấy ngày qua, súng đã nổ và rất nhiều người của cả hai phía đã thiệt mạng. Đất nước Ukraine có nguy cơ rơi vào nội chiến và "chia năm, xẻ bảy".

Chiến tranh, bạo loạn, biểu tình cho dù với bất kỳ mục đích gì đi chăng nữa thì đó đều là điều mà những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới này không mong muốn. Vì suy cho cùng bất kỳ cuộc chiến, cuộc bạo loạn nào thì thương vong, mất mát là điều không tránh khỏi.

Sau cuộc bạo loạn tại quảng trường Độc Lập (Maidan) qua đi người ta đã mơ ước về một Kiew xinh đẹp, thanh bình nhưng nào ngờ những ngày tiếp theo đất nước này vẫn sống trong lo lắng hồi hộp. Những đôi mắt đỏ lệ dễ dàng tìm thấy khi gặp bất kỳ người phụ nữ Ukraine trên đường. Hơn ai hết họ sợ chiến tranh một cách chân thật nhất.

Nhiều nơi trên thế giới người ta đã cầu nguyện và hi vọng hai chữ bình yên cho Kiev, cho Ukraine...

Những hình ảnh xác người la liệt làm biết bao người đau xót.

Những hình ảnh xác người la liệt làm biết bao người đau xót.

Người đàn ông được đưa ra khỏi nơi đổ nát trong vô vọng.

Người đàn ông được đưa ra khỏi nơi đổ nát trong vô vọng.

Những ngày <span class=

Những ngày này tang thương như tràn ngập Ukraina.

Những giọt nước mắt đau đớn khi nhìn thi thể được xếp hàng dài trên phố.

Những giọt nước mắt đau đớn khi nhìn thi thể được xếp hàng dài trên phố.

Khuôn mặt loang lổ máu, ánh mắt hoang mang của một người dân vì bị thương.

Khuôn mặt loang lổ máu, ánh mắt hoang mang của một người dân vì bị thương.

Lặng đi trước thi thể của người dân.

Lặng đi trước thi thể của người dân.

Cái ôm vội vàng giữa một cảnh sát và bạn gái.

Cái ôm vội vàng giữa một cảnh sát và bạn gái.

Cảnh sát chống bạo động ở Ukraine đã quỳ gối xin lỗi người dân tha thứ cho những đồng nghiệp họ đã ra tay bắn  người biểu tình chống chính phủ; Cảnh tượng bất thường này diễn ra ở Lviv, khi lượng lượng cảnh sát chống bạo động Berkut trở về sau nhiệm vụ  bảo vệ chính quyền ở thủ đô.

Cảnh sát chống bạo động ở Ukraine đã quỳ gối xin lỗi người dân tha thứ cho những đồng nghiệp họ đã ra tay bắn người biểu tình chống chính phủ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại